Một lần viết cho anh

Chủ đề   RSS   
  • #107943 04/06/2011

    trangtrangtotite

    Mầm

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:09/05/2011
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 715
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    Một lần viết cho anh

                                Đây là bài thơ mình tự làm :
                             

                                  Tình yêu ta khép lại từ đây
                                Chuyện xưa cũ xin gửi cho mây ngàn trắng
                                 Thôi anh ạ! tất cả dù cay đắng
                                Hãy mỉm cười như chút nắng sau mưa
                                Sẽ đừng hỏi em đã quên anh chưa
                               Nếu mai này gặp nhau trên đường cũ
                               Một lần thôi chúng ta hãy tụ nhủ mình mất nhau
                               Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau
                               Anh đừng khóc cho em đau khổ mãi
                               Một lân thôi và nói lời oan trái
                                    "Mình mất nhau"
                                          (nguyễn trang lhk33)



                                 mong!

                             Mong một ngày kia tất cả  xa rồi
                             Anh sẽ không đau như từng đau khổ nữa
                             Được yêu được sống và được tìm một nửa
                             Người ta còn được hạnh phúc phải không anh
                             Tình yêu muôn đời vốn đã mong manh
                             Như sau cơn mưa chắc gì trời đã sáng
                            Em dẫu không thể đến tận cùng qên lãng
                            Đã có tim yêu nhỏ bé đập ngàn đời
                            Yêu thương mãi đến từng nơi góc khuất
                             Anh hãy kiếm tìm một nửa hạnh phúc...của riêng anh!!!!
                                 nguyễn thi trang lhk33
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 04/06/2011 08:37:58 CH
     
    9088 | Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn trangtrangtotite vì bài viết hữu ích
    hiden_face (25/06/2011) xthuyen (06/06/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #107970   04/06/2011

    Candy91
    Candy91
    Top 500
    Chồi

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:18/03/2011
    Tổng số bài viết (119)
    Số điểm: 1465
    Cảm ơn: 29
    Được cảm ơn 12 lần


    hi!....
    Bạn làm thơ hay lắm! hình như vừa kết thúc 1 chuyện tinh`?
    Chúc trangtrangtotite luôn vui và hạnh phúc nhe'!

    h0i? thÊ' giAn tiNh` Ai' lA`cHi

    mA` đÔi lƯa' thÊ` ngUyÊn` sÔng' chÊt'...

     
    Báo quản trị |  
  • #108184   06/06/2011

    xthuyen
    xthuyen
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (239)
    Số điểm: 2394
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 94 lần


     bài thơ rất hay
      hãy tìm cho mình một tình yêu mới em nhé !
     chúc em luôn vui


    VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

    Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

    Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

     
    Báo quản trị |  
  • #108203   06/06/2011

    chaulevan
    chaulevan
    Top 100
    Lớp 8

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:26/02/2009
    Tổng số bài viết (761)
    Số điểm: 11158
    Cảm ơn: 342
    Được cảm ơn 594 lần


    Hai bài thơ bạn làm hay lắm,
    Nhưng có một số câu nếu bạn trau chuốt hơn tí nữa, bỏ bớt những từ thừa đi thì bài thơ sẽ hay hơn nhiều:

                                Tình yêu ta khép lại từ đây
                                Chuyện xưa cũ xin gửi cho mây ngàn trắng
                                 Thôi anh ạ! tất cả dù cay đắng
                                Hãy mỉm cười như chút nắng sau mưa
                                Sẽ đừng hỏi em đã quên anh chưa
                               Nếu mai này gặp nhau trên đường cũ
                              #ff0000;"> Một lần thôi chúng ta hãy tụ nhủ mình mất nhau
                               Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau
                               Anh đừng khóc cho em đau khổ mãi
                               Một lân thôi và nói lời oan trái
                                    "Mình mất nhau"


                                      mong!

                             Mong một ngày kia tất cả  xa rồi
                             Anh sẽ không đau như từng đau khổ nữa
                             Được yêu được sống và được tìm một nửa
                           #ff0000;">  Người ta còn được hạnh phúc phải không anh
                             Tình yêu muôn đời vốn đã mong manh
                             Như sau cơn mưa chắc gì trời đã sáng
                            Em dẫu không thể đến tận cùng qên lãng
                            Đã có tim yêu nhỏ bé đập ngàn đời
                            Yêu thương mãi đến từng nơi góc khuất
                         #ff0000;">    Anh hãy kiếm tìm một nửa hạnh phúc...của riêng anh!!!!
                                 nguyễn thi trang lhk33

    CV

     
    Báo quản trị |  
  • #108245   06/06/2011

    BCTCtax
    BCTCtax
    Top 150
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2011
    Tổng số bài viết (622)
    Số điểm: 6123
    Cảm ơn: 385
    Được cảm ơn 282 lần


    Mình không biết làm thơ nhưng mình cũng hay tìm đọc những bài thơ hay (theo mình thui hj). Đây là một trong số những bài thơ đó, bài này của một chủ bút có yh: annalee0611. Chị ấy có nhìu bài thơ tình hay lém

    Anh!
    Giữa cuộc sống đời thường
    Em!Cần lắm một bờ vai..
    Để khi buồn, em có thể tựa vào….
    Người phụ nữ lãng mạn
    Yêu hoa hồng , Yêu nhạc , yêu thơ..
    Anh đến với em!
    em không cần vật chất
    Không vì chút dục vọng đam mê
    Điều em cần ở anh là
    chút lãng mạn ngọt ngào ấy
    Một nụ hôn vội vàng buổi sáng anh trao
    Mọi muộn phiền sẽ được tan biến
    Mỗi khi vào giấc ngủ!
    Anh sẽ khẽ bên tai
    Rằng ngủ ngon em nhé,anh iu em
    Với em,Ước mơ nhỏ nhoi là thế!

    Cập nhật bởi Ketoansk ngày 06/06/2011 10:48:56 SA Cập nhật bởi Ketoansk ngày 06/06/2011 10:46:15 SA Cập nhật bởi Ketoansk ngày 06/06/2011 10:43:58 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #109196   09/06/2011

    emvannhungayxua
    emvannhungayxua
    Top 500


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:20/10/2009
    Tổng số bài viết (147)
    Số điểm: 2241
    Cảm ơn: 40
    Được cảm ơn 60 lần


    Thơ của trangtrangtotite hay nhưng bùn quá! hixx

    ĐT: 0972765126

    Gmail: phuongdunglaw@gmail.com

    Yahoo: aotrangsantruong_1011

     
    Báo quản trị |  
  • #112096   21/06/2011

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Em nhớ anh nhớ cồn cào da diết
    Phương trời xa anh có biết không anh?!
    Đêm cô đơn ngồi ngắm mảnh trăng lành
    Mà ruột gan cứ rối bời nhứt buốt !.....
     
    Báo quản trị |  
  • #112137   21/06/2011

    xthuyen
    xthuyen
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (239)
    Số điểm: 2394
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 94 lần



    Em nhớ anh nhớ cồn cào trong dạ.
    Nhớ những buổi chiều ta tản bộ bên nhau .
    nhớ chén chè nức mũi hương hoa
    nhớ món ốc móng tay xào sa tế.....
    Nhớ dĩa ốc bưu hấp hành thơm ngọt.
    nhớ.........

    VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

    Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

    Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

     
    Báo quản trị |  
  • #112217   21/06/2011

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    xthuyen viết:

    Em nhớ anh nhớ cồn cào trong dạ.
    Nhớ những buổi chiều ta tản bộ bên nhau .
    nhớ chén chè nức mũi hương hoa
    nhớ món ốc móng tay xào sa tế.....
    Nhớ dĩa ốc bưu hấp hành thơm ngọt.
    nhớ.........



    Bẩm, con xin lạy cụ lần nữa emoticon , cụ ăn ít ít thui ạ, kẻo k có tiêu hóa được thì lại khổ cái thân già của cụ í
     
    Báo quản trị |  
  • #112138   21/06/2011

    BeToan89
    BeToan89
    Top 75
    Male
    Lớp 11

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:24/11/2010
    Tổng số bài viết (977)
    Số điểm: 17101
    Cảm ơn: 63
    Được cảm ơn 150 lần


    Ôi mèo đất ơi.

    Hỏi thế gian tình là cái chi chi mà đôi lứa cứ thi nhau viết thơ thế này.

    Danluat thất tình cả rồi.

    Betoan1989@yahoo.com

    *Khi là chính mình, bạn không có bất cứ điều gì phải sợ.

     
    Báo quản trị |  
  • #112144   21/06/2011

    xthuyen
    xthuyen
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (239)
    Số điểm: 2394
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 94 lần



    không !
     anh đang đối thơ với cụ bà già songvu em ạ

    VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

    Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

    Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

     
    Báo quản trị |  
  • #112213   21/06/2011

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    xthuyen viết:

    không !
     anh đang đối thơ với cụ bà già songvu em ạ


    Đối kỉu j kỳ rứa hở? Người ta nói nhớ cái khác, còn cụ Heo quay lại toàn nhớ tới món ăn k thui, mèm ôi.....chắc hay đi ăn vặt lắm đây nà?!
     
    Báo quản trị |  
  • #112224   21/06/2011

    BCTCtax
    BCTCtax
    Top 150
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2011
    Tổng số bài viết (622)
    Số điểm: 6123
    Cảm ơn: 385
    Được cảm ơn 282 lần


    songvu viết:
    xthuyen viết:

    không !
     anh đang đối thơ với cụ bà già songvu em ạ


    Đối kỉu j kỳ rứa hở? Người ta nói nhớ cái khác, còn cụ Heo quay lại toàn nhớ tới món ăn k thui, mèm ôi.....chắc hay đi ăn vặt lắm đây nà?!

    hehehe ... songvu ơi ko pít xthuyen có hay ăn vặt không nhưng chỗ ăn vặt nào cũng pít hết trơn ak
     
    Báo quản trị |  
  • #112351   22/06/2011

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Ketoansk viết:
    songvu viết:
    xthuyen viết:

    không !
     anh đang đối thơ với cụ bà già songvu em ạ


    Đối kỉu j kỳ rứa hở? Người ta nói nhớ cái khác, còn cụ Heo quay lại toàn nhớ tới món ăn k thui, mèm ôi.....chắc hay đi ăn vặt lắm đây nà?!

    hehehe ... songvu ơi ko pít xthuyen có hay ăn vặt không nhưng chỗ ăn vặt nào cũng pít hết trơn ak


    Ui zào, làm sao mà tránh khỏi nạ emoticon
     
    Báo quản trị |  
  • #112410   22/06/2011

    xthuyen
    xthuyen
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (239)
    Số điểm: 2394
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 94 lần


    songvu viết:
    Ketoansk viết:
    songvu viết:
    xthuyen viết:

    không !
     anh đang đối thơ với cụ bà già songvu em ạ


    Đối kỉu j kỳ rứa hở? Người ta nói nhớ cái khác, còn cụ Heo quay lại toàn nhớ tới món ăn k thui, mèm ôi.....chắc hay đi ăn vặt lắm đây nà?!

    hehehe ... songvu ơi ko pít xthuyen có hay ăn vặt không nhưng chỗ ăn vặt nào cũng pít hết trơn ak


    Ui zào, làm sao mà tránh khỏi nạ emoticon


    bẩm mấy cụ :
    con đây không ăn vặt !!!! chỉ đi ăn chính không à
    con biết được những chổ đó vì nhờ mấy cụ bà cả đó .he he heh eh e
      " đã ăn cắp rùi mà còn là làng "   mấy cụ là chúa ăn vặt ..thía mờ đổ thừa cho con emoticon

    NHỚ ANH

    Khi nhớ anh ...hic...nên em đói bụng
    Đành chạy ra bếp lục lung tung
    À đây !Khoai nưóng ...rùi bắp luộc
    Em xực hết ngay cho đở buồn :P

    Ăn xong ...hic...em lai thâý nhớ anh
    Nên phóng auto khắp thị thành
    Tìm mua bánh đúc rùi bánh cuốn
    Làm hết ba phần ..hic..vẩn nhớ anh :o

    Quyết định " chơi "thêm một tô cháo
    Ăn xong ...hic..nỗi nhớ lại dâng trào
    Em đành quay sang hàng bên cạnh
    "Xơi "thêm tô phở với bánh bao :rolleyes:

    Vẩn nhớ ..hic..kỳ ghê ...hic..nên nhủ lòng
    Ăn thử bánh xèo coi đở không
    Tự nhiên nghe xót con tim quá
    Nhớ anh ...hic..nên nghèo ...anh biết không
    .....................................
    ..............................................

    Anh đến thăm em một buổi chiều
    Em ngồi buồn ngũ mắt hiu hiu
    Em nói với anh thèm hủ tiếu
    Xong rồi lại thèm cả bún riêu

    Ăn xong mà em còn chưa chịu
    Lại còn đòi muốn đi ăn nghiêu
    Kế đến là bánh mì xá xíu
    Và còn thêm cả bốn cái bánh tiêu

    Có lúc anh đây thật khó hiểu
    Tướng em nhỏ xíu lại ăn nhiều
    Vì thương em nên đành cam chịu
    Nhưng sợ ăn nhiều sẽ bị phì nhiêu

    Vậy thế là xong hết buổi chiều
    Em ăn hết chợ đến điều hiu
    Kề tai em nói là bụng yếu
    Anh mau kiếm hộ ái cầu tiêu

    Đã bảo với em chớ ăn nhiều
    Bây giờ bụng yếu hỏi cầu tiêu
    Đang đi trên phố tìm đâu thấy
    Ngồi đại trong xe uống thuốc liều

    Anh nầy nói thật hay là dĩu
    Cũng tại anh hết vì quá chiều
    Em ơi em hãy ăn cho nhiều
    Đừng sợ anh có nhiều tiền bill

    Đã bảo anh rồi đừng quá chiều
    Có tiền đưa hết để em tiêu
    Bao nhiêu đưa hết rồi anh hiểu
    Em đi shopping thôi anh yêu

    VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

    Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

    Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

     
    Báo quản trị |  
  • #112365   22/06/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Muốn viết cho người nhưng thấy cái " tit " thế kia, không đành!

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #112779   23/06/2011

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Này cụ xthuyen kia, thế bi chừ tui hỏi cụ: cụ có hay ăn vặt k?! trả lời phát 1 nghe coi
     
    Báo quản trị |  
  • #113328   25/06/2011

    xthuyen
    xthuyen
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (239)
    Số điểm: 2394
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 94 lần


    songvu viết:
    Này cụ xthuyen kia, thế bi chừ tui hỏi cụ: cụ có hay ăn vặt k?! trả lời phát 1 nghe coi


    Ăn vặt hử  có .

    nhưng đó chỉ là căn bệnh nghề nghiệp do mấy cụ bà già như cụ giao phó và xúc tiến, tui " lực bất tòng tâm"emoticon

    VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

    Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

    Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

     
    Báo quản trị |  
  • #113333   25/06/2011

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    xthuyen viết:
    songvu viết:
    Này cụ xthuyen kia, thế bi chừ tui hỏi cụ: cụ có hay ăn vặt k?! trả lời phát 1 nghe coi


    Ăn vặt hử  có .

    nhưng đó chỉ là căn bệnh nghề nghiệp do mấy cụ bà già như cụ giao phó và xúc tiến, tui " lực bất tòng tâm"emoticon



    Hahaa....có thì chịu là có đi, còn đỗ thừa hoàn cảnh nữa cà emoticon
     
    Báo quản trị |  
  • #113300   24/06/2011

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    #ffffff; background-color: #fbd5b5;">Có thể, tình yêu ôi có thể
    Có thể yêu và có thể xa...
     
    Báo quản trị |