MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

Chủ đề   RSS   
  • #42744 28/01/2010

    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

    Đầu năm đầu tháng, thấy mặt bằng của Thuongluong, tuy còn rộng nhưng vắng vẻ quá. Xin đăng ký một sạp (gian hàng) biết đâu làm ăn được. Mong quí khách ủng hộ

    Ưu tiên có lời bình, sưu tầm hoặc sáng tác càng tốt. Hiện tại đang còn trong gia đoạn trúng thưởng

    ...... mại dô .... mại dô...!!!

    Nơi đây dành để các bạn ghi lại những bài, đoạn, câu thơ mà mình nhớ, mình tâm đắc. Nó rất quan trọng đấy chứ? Giúp bạn ôn lại những kỷ niệm, có thể gắm liền với những kỷ niện thời ... gì ... đó hoặc đem ra sử dụng .... nếu ... bạn dám liều...

    (Lưu ý: bác nào, O nào đã có gia đình chỉ nên ôn lại những gì ... "luật nhà" cho phép thôi nhé. Khỏi mất công gọi 11..3; 11..4; 11..5 ...v..v.. đều không tốt)

     

    Định nghĩa sơ bộ về .... Iêu

    YÊU

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

     

    Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt

    Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

     

    Họ lạc lối giữa sầu u mờ mịt

    Những người si theo dõi dấu chân yêu

    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu và cảnh tình là sợi dây vướng vít

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    (St. Thơ Xuân Diệu)

              Đọc xong dám yêu mới lạ!!!

    Nhưng đôi khi yêu cũng chỉ là chuyện nhỏ:

    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ

    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu

    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ

    Nỗi vui buồn đem chia xẻ cùng nhau

    ..........(còn nữa)....

     
    151973 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang «<3456789>»
Thảo luận
  • #42825   07/03/2009

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 200
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    Có vì người không?

    Có vì người không

    Tự dưng nỗi nhớ vu vơ
    Đợi chờ để đọc vần thơ của người
    Lòng mình bỗng đỡ chơi vơi
    Như niềm vui thấy mặt trời ngày đông


    Dẫu rằng lòng vẫn nhủ lòng
    Chẳng bao giờ sẽ trùng phùng gặp nhau
    Mộng mơ phải đợi kiếp sau
    Kiếp này đành chịu khổ đau đoạ đày


    Thu về cho lá vàng cây
    Thơ ai vương để cho say lòng mình
    Dẫu không là bóng là hình
    Vẫn tìm được một chút tình tri âm


    Chỉ là câu chữ âm thầm
    Nào mong duyên phận trăm năm là gì *
    Đa đoan mang nặng tình si
    Thơ người tôi đợi có vì người không?


    *Ý từ câu :Người đâu gặp gỡ làm chi

    Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Nguyễn Du )

    Theo TTK

     
    Báo quản trị |  
  • #42826   09/03/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    Viết cho anh những ngày xa ... (Thơ ĐÀO PHONG LAN)

    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay…
    Nhớ sang nào trên biển
    Chuồn chuốn bay
    Những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm

    Bàn chân trần đi trên cát ấm
    Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay?
    Những bình yên đến chạm vào vai
    Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ
    Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở
    Trong nắng trời,
    Gió biển,
    Cát bờ xa,
    Những con ong rừng lấy mật về qua
    Ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng
    Dòng suối nóng chảy trong long đất nóng
    Âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu
    Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều
    Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối…
    Em cứ nói chuyện không đầu không cuối
    Cứ huyên thuyên về cuộc sống con người
    Cứ mơ hoang ánh sang bầu trời
    Không biết là ánh đèn đường đã tắt…
    Anh của em,
    Những ngày không gặp mặt
    Có buồn không?
    Khuôn mặt có hao gầy?
    Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
    Môi em nhớ những cái hôn rất vội
    Em lầm lũi đi trên con đường tối
    Ngõ vắng xa
    Hoa mướp đã thôi vàng
    Lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
    Đã xơ xác nhớ một người đi vắng
    Không có anh,
    Sao quá chừng phẳng lặng?
    Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
    Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
    Quá chừng hát những bài lâu không hát…
    Giá anh xa đúng một vòng quả đất
    Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
    Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
    Sẽ hôn xíếc bàn tay yêu dấu


    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có thể là em đã khác hôm nay…
    Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay
    Đã không muốn buông rời ra nữa…
    Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa
    Để ta hôn nhau những cái hôn đầu
    Để ta hôn nhau những cái hôn sâu
    Và trái đất quay một vòng choáng váng…
    Anh của em,
    thời gian và năm tháng
    đã nhắc em phải biết mong chờ
    nhưng em sợ em không tính bằng giờ
    mà em níu lấy từng giây phút
    đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp
    biết làm sao che chắn được cho nhau
    anh đang làm gì?
    anh đang ở đâu?
    Anh có biết là em đang nhớ?
    Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa
    Em và anh sẽ khoá trái bên ngoài
    mặc mưa gió và những cánh chuồn bay
    mặc núi xô hay ầm ầm biển động
    em đã sống những ngày biến động
    những khát khao trời rộng sông dài
    những ngông cuồng về một ngày mai
    những to tát lớn lao dự định
    nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh
    những rủi may, những cơ hội ngàn vàng
    chỉ cần anh dừng bước lang thang
    về với em căn nhà em ngỏ cửa
    bàn tay này vì anh mà nhóm lửa
    hơ ấm anh những buổi đi về
    ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê
    em cũng sẽ không màng đến nữa
    hãy để em yêu anh không do dự
    và hãy yêu em như giây phút cuối cùng
    như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn
    lối đi chung của hai đứa sẽ có người chắn mất
    như dòng sông sẽ cạn muôn đời
    hãy siết em vào lòng
    hãy hôn mãi không thôi
    hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ


    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có lẽ là em đã khác hôm nay
    Như ánh chiều rồi cũng nhạt phai
    Như chiếc lá một ngày tàn úa
    đừng hỏi em, đừng hỏi em thêm nữa
    là vì sao em nói những câu này
    hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
    ủ ấp em vì em đang rét lạnh
    anh của em dáng đi khổ hạnh
    bàn tay gầy mười ngón khô khan
    đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
    sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế
    như sóng cuốn
    như gió xô
    như thể…
    là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau
    hãy yêu nhau như là hai giọt nước
    lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn
    hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng
    lìa cành vẫn còn ôm ấp mãi


    Ngày mai khi chúng mình gặp lại
    Có lẽ là em đã khác hôm nay

    from thuongluong306: Hanni thân mến bài thơ trên rất hay, tuy nhiên bạn tô nhiều màu quá và rất khó đọc. Mong bạn lưu ý tô màu nào dễ đọc, để các thành viên...dễ cảm nhận được những điều thú vị của bài thơ.
    #00f921; FONT-FAMILY: Verdana">

     
    Báo quản trị |  
  • #42827   09/03/2009

    traitimhoangvu85
    traitimhoangvu85

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:06/02/2009
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 110
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    #ccc" align="center">
    Nhớ
    Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
    Và lãng quên là nhớ tới tận cùng
    Đôi khi khóc chỉ là đau một nửa
    Và nụ cười là tê tái buồn thương
    Đôi khi nói là chia sẻ một nửa
    Và lặng im vô hồn là tất cả thời gian
    Đôi khi nhớ chỉ là quen một nửa
    Và biệt ly là trọn vẹn yêu thương
    ...
                                                (st)
    Bài này mình "cọp" được trên mạng đó, của tuổi teen làm.
    hihi, tuổi teen thời nay làm thơ nghe ngồ ngộ nhỉ?
     
    Báo quản trị |  
  • #42828   09/03/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    Sáng nay đi học, gặp ngay nhỏ bạn mới thất tình (mình chưa có người yêu, cũng chưa yêu ai mà thấy người ta thất tình hoài nản quá ). Nó buồn quá thế là làm thơ, làm cho đã quăng bài thơ qua mình bảo :"Cho mày đó". Pótay luôn cho mình thì biết làm gì giờ? Nên post cho mọi người coi vậy:

    Xuân đến, xuân đi, xuân lại về
    Tình đến, tình đi, sầu muôn kiếp
    Hoa nở, hoa tàn, lẽ tự nhiên
    Anh đến, anh đi, sầu ở lại

    Em sợ tình anh như cơn gió
    Cứ đến rồi đi chẳng bận lòng
    Người đi hướng đến xuân xanh khác
    Kẻ ở nhớ hoài người phương nao!!!

    Mong mọi người góp ý cho bài thơ thất tình của ban Cerano thêm hoàn thiện

     
    Báo quản trị |  
  • #42829   18/03/2009

    traitimhoangvu85
    traitimhoangvu85

    Sơ sinh

    Bắc Giang, Việt Nam
    Tham gia:06/02/2009
    Tổng số bài viết (40)
    Số điểm: 110
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần



    Có cái này hay nè, post cho mọi người xem nha
    (đồ "chôm" đó!)

    "Nếu

    ♥.•*:•.♥
    Nếu 1 nụ hôn là 1 giọt nước, tôi sẽ trao bạn biển cả
    ♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥
    Nếu 1 cái ôm là 1 chiếc lá, tôi sẽ trao bạn cả 1 rừng cây
    .♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥
    Nếu cuộc sống là 1 hành tinh, tôi sẽ trao bạn cả 1 thiên hà
    .♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥
    Nếu tình bạn là cuộc sống, tôi sẽ trao bạn chính tôi
    .♥.•*:•.♥"
     
    Báo quản trị |  
  • #42830   18/03/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    SỢI TÓC & CÁI NÚT

    Khi yêu nhau anh buộc hai sợi tóc
    Một của anh và một của em
    Xiết cái nút thật chặt
    Anh tung lên trời cao
    Và anh nói:
    "Khi nào thôi yêu nhau
    Một trong hai người phải tìm ra sợi tóc
    Cởi cái nút buộc chặt
    Mới hoá giải tình yêu
    Khi ta thôi yêu nhau
    Anh không nói
    Em không tìm sợi tóc
    Chỉ cái nút buộc chặt
    Vẫn tưởng chúng mình yêu nhau
     
    Báo quản trị |  
  • #42831   19/03/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Anh Là Người Bạc Bẽo

    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
    Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
    Mới hôm kia tình tự đến mê say
    Sang bữa nay anh làm như mất hết
    Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
    Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
    Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
    Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
    Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
    Giận hờn như anh chẳng được em yêu
    Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.
     Xuân Diệu
     
    Báo quản trị |  
  • #42832   19/03/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    Anh ghét em!

    Trời ơi! Anh ghét em
    Anh không muốn thấy nhìn em nữa
    Anh đã ném hình ảnh em qua phía bên kia chân trời
    Anh đã đốt bóng em vào lửa
    Anh đã cạo tên em trên tất cả những bức tường
    Những bức tường vĩnh viễn anh khắc tên em
    Anh chạy xa, lòng anh như trốn lửa
    những chỉ mong nhớ êm đềm

    Anh nghiến nát lòng anh
    Để ghét em cho thật là triệt để
    Anh đập phá kinh thành
    Xây dựng vì em tráng lệ
    Nhưng đập vỡ xong, anh ngồi ráp lại chiếc bình
    Lại thấy nó nguyên lành muôn thưỡ
    Phá nát rồi anh xây lại đế kinh
    Lại to đẹp cửa nhà quần tụ

    Chao ôi!Anh ghét em
    Ghét em lắm, em ơi!


    Chà lâu lâu đọc lại bài thơ này thấy sao mà tội anh chàng này quá!!!Người ta nói yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Có yêu mới có hận!!!Cứ để mọi chuyện bình thường may ra lại tốt hơn . À mà lâu rùi hổng thấy ông chủ cái sạp này đâu ta?Hổng thấy ổng trưng hàng mới vậy cà?  Chủ sạp ui! Chủ sạp ui!!
     
    Báo quản trị |  
  • #42833   19/03/2009

    ququica
    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Có liền, có liền...

    khà khà, mấy bữa rồi tưởng hàng mình ế, tính "bỏ dìa mần công chuyện nhà". hên quá có SV kêu tui quay lại liền nè. đừng trách tui nhiều chuyện nhé. mới vừa qua sạp thơ kế bên cười chảy nước mắt vì mấy câu thơ của haivinhphuc88 bi giờ chưa hết nè.
    Chuyện tình cảm, tình yêu thật khó nói các bạn nhỉ? đến bây giờ có ai hỏi chắc tôi cũng chỉ dám trả lời như vậy....

    Có lẽ...có nghĩa là chưa phải
    Là ngập ngừng
    Mà quá nửa sẽ không!
    Chỉ là như một thoáng bâng khuâng
    Lý trí muốn chối từ mà con tim ngúng nguẩy

    "Ta yêu em đến nay chừng có thể..." (*)
    Chỉ vậy thôi
    Nào dám nghĩ sâu hơn
    Men rượu kia hay lòng phút dỗi hờn
    Ta nhấp cạn để tê đi nỗi đắng?

    Chén trà ướp vào bàn tay hơi nóng
    Ngỡ tay ai đang cần ấm giữa đông
    Ta có từ chối được em không?
    Không biết nữa...


    (*) Ý thơ Pushkin.

                       (Không Biết NữaTừ Nguyễn)
    ..... thôi.
    Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 25/05/2011 10:51:47 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #42834   19/03/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    chà bác  quiquica ở đâu mà nhanh chân quá vậy, vừa réo gọi đã kịp xuất binh liền.

    Biết rằng không thể nhớ mong
    Yêu thương chỉ để bận lòng mà thôi
    Mà sao ánh mắt nụ cười
    Vẫn không quên được bởi người tôi yêu
    Mà sao những lúc chiêm bao
    Hình ai vẫn nhớ đi vào trong mơ
    Người vào cả những vần thơ
    Người ơi vẫn nhớ bao giờ mới quên?
    Giá mà những phút đầu tiên
    Đừng quen. đừng hỏi, đừng chào
    Như người xa lạ chẳng hề quen nhau
    Hoặc là chỉ gặp một lần
    Thì đâu đến nỗi lòng ta nhớ người

    Đấy bác quiquica thấy không . Yêu là tự dưng nó thế. Không trách được, không trách được  

     
    Báo quản trị |  
  • #42835   19/03/2009

    andydoan
    andydoan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:17/09/2008
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    #ccc" align="center">

    Tình cờ
    (Tháng 4 năm 2007) magnify
    tình cờ qua ngõ Cô Đơn
    gặp em đứng đó trách hờn tình xưa.
    duyên trời cho đổ cơn mưa
    hiên đời hai đứa không thừa đâu em.


    cõi trần bụi đất lấm lem
    thôi lau nước mắt cho quên u sầu.
    nắng mưa sương gió dãi dầu
    mình đi vạn nẻo cũng vào phương nhau.


    giận chi cái thuở yêu đầu!
    thu tàn đông tận cũng vào lãng quên...
    nguyện cầu ngày tháng bình yên
    dắt em về giữa một miền nắng xuân.

    Nghiêm Đoàn

     
    Báo quản trị |  
  • #42836   19/03/2009

    andydoan
    andydoan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:17/09/2008
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hình như

    Hình như
    Hình như magnify
    Hình như tôi đã yêu em
    Hình như xuân đã đến bên kia đồi
    Hình như em đã yêu tôi
    Hình như ngày tháng đã thôi muộn phiền ...
    Tags: thơ... | Edit Tags Sunday March 25, 2007 - 10:32pm (MDT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
     
    Báo quản trị |  
  • #42837   20/03/2009

    andydoan
    andydoan

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:17/09/2008
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    TN2008 viết:
    Mấy bữa nay Tình Yêu và LawSoft gặp bão, không thấy ông chủ vào phụ dọn dẹp gì hết. Tưởng đi nghỉ hè đâu rồi, nay thấy xuất hiện nên gởi vào một bài thơ. Mới tập sự, có thiếu xót xin sửa dùm...

    Đường tình hai lối anh đã chọn!
    Em ngồi đây thơ thẫn giữa dòng sông.
    Biết rằng em đã nhọc công!
    Bài thơ dạo ấy vẫn còn đong đưa.

    Bây giờ thì hết còn chi!
    Anh về bên đó nghĩ gì đến em.
    Chúc anh hạnh phúc bên nàng!
    Em về ôn lại thơ tình năm xưa.



    Cho ăn ké theo tí nha!
     
    Tình anh cũng chỉ thế thôi
    Lối mòn một bóng đơn côi em về
    Nghiêng nghiêng nửa mảnh trăng thề
    Câu thơ oằn giữa tái tê cõi hồn...

     
    Báo quản trị |  
  • #42838   20/03/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 100


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    andydoan viết:
    TN2008 viết:
    Mấy bữa nay Tình Yêu và LawSoft gặp bão, không thấy ông chủ vào phụ dọn dẹp gì hết. Tưởng đi nghỉ hè đâu rồi, nay thấy xuất hiện nên gởi vào một bài thơ. Mới tập sự, có thiếu xót xin sửa dùm...

    Đường tình hai lối anh đã chọn!
    Em ngồi đây thơ thẫn giữa dòng sông.
    Biết rằng em đã nhọc công!
    Bài thơ dạo ấy vẫn còn đong đưa.

    Bây giờ thì hết còn chi!
    Anh về bên đó nghĩ gì đến em.
    Chúc anh hạnh phúc bên nàng!
    Em về ôn lại thơ tình năm xưa.



    Cho ăn ké theo tí nha!
     
    Tình anh cũng chỉ thế thôi
    Lối mòn một bóng đơn côi em về
    Nghiêng nghiêng nửa mảnh trăng thề
    Câu thơ oằn giữa tái tê cõi hồn...


    Xin mời chị TN2008 và anh andydoan cho sang "tuyển tập thơ tình Lawsoft"

     
    Báo quản trị |  
  • #42839   24/03/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    Sợi tóc & cái nút

    Khi yêu nhau anh buộc hai sợi tóc
    Một của anh và một của em
    Xiết cái nút thật chặt tung lên trời cao
    Và anh nói:
    Khi nào thôi yêu nhau
    Một trong hai người phải tìm ra sợi tóc
    Tháo cái nút buộc chặt mới hóa giải tình yêu

    Khi ta thôi yêu nhau
    Anh không nói, em không tìm sợi tóc
    Chỉ cái nút buộc chặt vẫn tưởng chúng mình yêu nhau

     
    Báo quản trị |  
  • #42840   25/03/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Thơ Bát Cú - Xuân Diệu

    Em tới, em đi, ngọn gió lành
    Gió hương thương mến đến phòng anh
    Bỗng òa gặp mặt sau muôn nhớ
    Rồi lại chia tay giữa vạn tình.

    Em ở nữa giờ, thương mỗi nét
    Em đi hai tháng ngóng từng canh
    Anh như cây cối chờ xuân biếc
    Hôm sớm trông mong ngọn gió lành.

    @Cerano - sáng tác "Sợi tóc và Cái Nút" hay quá !!!


     
    Báo quản trị |  
  • #42841   26/03/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    maixuanhuong viết:
    Giá như xưa em đừng nói yêu anh
    Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có
    Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ
    Giờ đã chẳng ngơ ngác...một mình đối diện với nỗi đau

    Sao em ngốc nghếch nghĩ mình sẽ mãi là của nhau
    Tự khoác lên anh những điều hoang đường nhất
    Bởi trót tin...tình mình trao nhau là chân thật
    Đâu biết lời yêu rồi sẽ vụt biến mau

    Ừ, em trách anh sao đã yêu mà chẳng thể đậm sâu
    Lửa đã bùng lên sao hồn nhiên vụt tắt
    Ngày mình chia tay lệ đọng trên khoé mắt
    Quay quắt lòng em ...một vết cháy tình yêu

    Để mỗi lần nhìn lại em buồn biết bao nhiêu
    Cho dù đã hết cũng là một lần tim từng đập rộn rã
    Giá như kỉ niệm chỉ như gió...chợt lướt qua vội vã
    Đến rồi đi...và em sẽ vội quên

    Thôi em biết rồi vô nghĩa phải không anh
    Em có thể nói ngàn lời trách cứ
    Nhưng giờ đây..lời nào cho đủ
    Để tim mình một lần...được khép lại nỗi đau??

    (Bài này cũng không phải của tui)


    Giá yêu anh em đừng quá chân thành
    Biết ngúng nguẩy biết kiêu căng dối trá
    Biết bắt con tim làm sắt đá
    Thì giờ này em chẳng mất anh đâu..

    Giá em biết làm vầng trán xoáy sâu
    Biết bắt con tim phải nghi ngờ 1 nữa

    Giá em biết tình yêu mình đặt trong trò chơi sắp ngửa
    Em đã thản nhiên đợi kết thúc canh bài..
     
    Báo quản trị |  
  • #42842   26/03/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 100


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    A ha

    #ccc" align="center">

    Lại có tập 2 của "tuyển tập thơ tình'' ở đây rồi. Luật sư Hương ơi mau mau có một em hỏi thăm này!

     
    Báo quản trị |  
  • #42843   27/03/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Thơ Bát Cú - Xuân Diệu

    Em tới, em đi, ngọn gió lành
    Gió hương thương mến đến phòng anh
    Bỗng òa gặp mặt sau muôn nhớ
    Rồi lại chia tay giữa vạn tình.

    Em ở nữa giờ, thương mỗi nét
    Em đi hai tháng ngóng từng canh
    Anh như cây cối chờ xuân biếc
    Hôm sớm trông mong ngọn gió lành.

    @Cerano làm thơ "Sợi Tóc và Cái Nút" hay quá !!!

    Bài này tôi viết từ hôm qua, hôm nay vào lại, tôi vẫn sửa bài được!!!! 27.03.09

     
    Báo quản trị |  
  • #42844   27/03/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Thơ tình thời @

    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall

    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl

    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel

    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

    Em vội bước ra đi quên Log off,
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add,
    Quẳng tình anh vào khoảng trống (Re)Cycle bin.

    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!

    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
    ...
    Hình bóng em vẫn mãi còn đây !

     

     
    Báo quản trị |