MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

Chủ đề   RSS   
  • #42744 28/01/2010

    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

    Đầu năm đầu tháng, thấy mặt bằng của Thuongluong, tuy còn rộng nhưng vắng vẻ quá. Xin đăng ký một sạp (gian hàng) biết đâu làm ăn được. Mong quí khách ủng hộ

    Ưu tiên có lời bình, sưu tầm hoặc sáng tác càng tốt. Hiện tại đang còn trong gia đoạn trúng thưởng

    ...... mại dô .... mại dô...!!!

    Nơi đây dành để các bạn ghi lại những bài, đoạn, câu thơ mà mình nhớ, mình tâm đắc. Nó rất quan trọng đấy chứ? Giúp bạn ôn lại những kỷ niệm, có thể gắm liền với những kỷ niện thời ... gì ... đó hoặc đem ra sử dụng .... nếu ... bạn dám liều...

    (Lưu ý: bác nào, O nào đã có gia đình chỉ nên ôn lại những gì ... "luật nhà" cho phép thôi nhé. Khỏi mất công gọi 11..3; 11..4; 11..5 ...v..v.. đều không tốt)

     

    Định nghĩa sơ bộ về .... Iêu

    YÊU

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

     

    Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt

    Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

     

    Họ lạc lối giữa sầu u mờ mịt

    Những người si theo dõi dấu chân yêu

    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu và cảnh tình là sợi dây vướng vít

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    (St. Thơ Xuân Diệu)

              Đọc xong dám yêu mới lạ!!!

    Nhưng đôi khi yêu cũng chỉ là chuyện nhỏ:

    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ

    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu

    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ

    Nỗi vui buồn đem chia xẻ cùng nhau

    ..........(còn nữa)....

     
    151972 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang <1234567>»
Thảo luận
  • #42785   18/02/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Tặng Maixuanhuong & Lucy_3112

    Chợ tình LawLove mở ra
    Dập dìu trai gái tìm vào LawLove
    Mổi ngày vào viết vài bài
    Khen ông chủ quán thật là hay ghê!

    Chợ tình chẳng ngại đường xa
    Chín sông mười núi vững lòng vượt qua
    XuânHương anh hãy đừng chê
    Lucy_3112 nay đã ngỏ lời cùng anh!

    Biết đâu nên vợ nên chồng
    Anh Cường soạn sẵn hợp đồng đấy thôi
    Giao tiền chủ quán thuongluong
    Lucy_3112 XuânHương mau mau ký vào!

    Thương nhau đối đáp qua hè cưới nhau
    Mua thêm chục bút mực hồng sang thưa
    Yêu em đâu ngại đường xa
    Thưa cha thưa mẹ cho XuânHương đưa Lucy về!
     
    Báo quản trị |  
  • #42786   18/02/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Không ngờ anh TranVoThienThu có nhiều tài như thế...Vừa là kinh doanh, nhà Luật, vừa nhà Văn, vừa nhà Thơ...Quá hay...
    Hôm trước có đọc bài "Chuyện Tình Cô Gái Huế" hình như chưa có tập 3, nay thêm 1 chuyện tình "Cô Lái Đò" tác giả TranVoThienThu
     
    Báo quản trị |  
  • #42787   19/02/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 100


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    TranVoThienThu viết:

    Đêm đã khuya rồi, phố vắng hoe
    Mình em đơn lẻ bước trên hè
    Sương gieo giá lạnh từng cơn buốt
    Tóc rối em che ngấn lệ nhoè

    Em biết về đâu giữa phố đêm
    Nên chân em bước lạc bên thềm
    Mưa khuya nhỏ giọt buồn tê tái
    Giọt sầu, giọt đắng ngược về tim

    Tôi biết đời em tựa chiếc thuyền
    Lạc loài trơ trọi giữa thiên nhiên
    Hương hoa em trót bày ra bán
    Nên cả đời em nhuốm luỵ phiền

    Em thả đời em như chiếc lá
    Giữa một dòng sông rộng mênh mông
    Mặc cho bão táp, cuồng phong đến
    Lá xác xơ quay chết giữa dòng

    Em hãy về đi với núi sông
    Với ngô trên rẫy, lúa trên đồng
    Với đời lao động tuy vất vả
    Nhưng cả linh hồn được trắng trong

    Vương vấn làm gì kiếp bán hoa
    Mang thân làm vợ khắp người ta
    Đêm tàn tủi nhục không bờ bến
    Chẳng một tình thân cũng chẳng nhà

    Em hãy về đi với những người
    Nhọc nhằn lam lũ vẫn vui tươi
    Về đi em nhé về nơi ấy
    Đời sẽ cho em những nụ cười.


    Bài thơ rất hay, tác giả đang thông cảm, chia sẻ và cả xót xa cho những số phận phải mang kiếp làm thân cho khách một đời.
    Vào vai một cô gái mang kiếp phận này, xin làm mấy câu thơ đối lại:

    Anh ơi giọt lệ đắng cay
    Em xin giữ trọn nghĩa này nơi anh
    Em thời một thủa xuân xanh
    Cũng mơ mộng được yên lành bên cha
    Nhưng rồi quỷ khiến ma xui
    Bao nhiêu cạm bẫy cuộc đời bủa vây
    Đô thành đã trót quen mùi
    Làng Quê em lại tình duyên lỡ làng
    Giờ đây tay đã nhúng chàm
    Bước chân đã lỡ đi ngang mất rồi
    Bụi trần bao phủ đời em
    Nên đêm vẫn phải ra ngồi nơi đây
    Chiếc lá đang giữa vòng xoay
    Làm sao dứt khỏi chốn này anh ơi?

    @ Cảm ơn bác nào đã sửa giúp em mấy ý thơ.

     
    Báo quản trị |  
  • #42788   19/02/2009

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 100
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 86 lần


    Tôi đấy thuongluong306 ạ, tôi sửa để thơ của bạn vần điệu du dương hơn. Tuy nhiên, vì đó là đứa con tinh thần của bạn, nếu bạn yêu cầu, tôi sẽ "phục hồi nguyên trạng" cho bạn.

     
    Báo quản trị |  
  • #42789   19/02/2009

    ququica
    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Tình đơn phương ....???

    Các bạn hỡi!
    Có lẽ nhiều bạn đã hoặc đang trải qua gia đoạn này. Khi tình đã có, đã trót trao. Dù có như thế này ...
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh trao em, kèm với một lá thư.
    Em không nhận, và tình anh đã mất
    Tình đã trao ai lấy lại bao giờ.

    Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;
    Tình thì buồn như tất cả chia ly.
    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;
    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

    Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại,
    Tới bên em, chờ đợi mãi không về.
    Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
    - Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

    Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá.
    Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
    Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã,
    Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà.

    Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm,
    Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
    Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm,
    Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,
    Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
    Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
    Len tỉ tê thầm trộm chảy qua vào.

    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch;
    Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.
    Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
    Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.

    Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
    Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi,
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em, nên anh đã mất rồi!
    (Tình thứ nhất - Xuân Diệu)
    cũng đừng buồn bạn nhé. 
     
    Báo quản trị |  
  • #42790   19/02/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 100


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    Thơ Nguyễn Bính

    #ccc" align="left">Ghen

    Cô nhân tình bé của tôi ơi !
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

    Tôi muốn cô dừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
    Mà cô thường xức chẳng bay xa
    Chẳng làm ngây ngất người qua lại
    Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
    Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô
    Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
    Chân cô in vết trên đường bụi
    Chẳng vết chân nào được dẫm lên.

    Có nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
    Thế nghĩa là yêu quá mẩt rồi
    Và nghiã là cô là tất cả
    Cô là tất cả của riêng tôi .

     
    Báo quản trị |  
  • #42791   19/02/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 100


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    GHEN
    (Phạm Bá Chiểu)

    Ghen kiệt sức sóng si tình suồng sã
    Choàng ôm em vệ nữ nõn nà hương
    Mặt trời lửa! uống cho khô biển cả!
    Tiệt sóng cuồng mới tạm hả ghen tuông.

    Ghen mặt trời sổ sàng tuôn nắng đỏ
    Ghì nụ hôn trên môi thắm thiết tha
    Mây! che kín gã mặt trời rực lửa!
    Đôi môi nàng báu vật của riêng ta

    Ghen với mây cứ lượn lờ giăng mắc
    Mãi ngắm em quên cả lối đi về
    Này núi cả! chắn chùm mây háo sắc!
    Chỉ mình ta được nhìn ngắm say mê

    Ghen với núi xanh lơ, hùng dũng quá
    Em ngắm say không chớp mắt huyền đen
    Này sóng dữ! xô cho tan núi cả!
    Chỉ mình ta độc chiếm ánh nhìn em

    Trời thiêu sóng! mây che trời tắt nắng!
    Núi chặn mây! sóng đập núi cho tan!
    Biến cho hết! cho lòng ghen khoả lắng
    Anh vua hùng vương quốc diễm tình em!


     
    Báo quản trị |  
  • #42792   20/02/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 100


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    Thơ cây nhà lá vườn

    Từ trước tới giờ toàn copy thơ của các nhà thơ, hôm nay hứng thú tự làm mấy câu thơ cây nhà là vườn để tăng thêm phần thú vị:
    Tự sự

    Anh hai mươi tám xuân xanh
    Mà chưa một mảnh tình nào vắt vai
    Nhìn đời ngơ ngác như nai
    Mỗi khi đêm xuống thấy dài lê thê
    Bạn vàng mỗi chiếc...ti vi
    Thân quen cũng một chiếc xe ...cà tàng
    Mỗi lần Trời chuyển sang Xuân
    Là Anh hốt hoảng biết mình thêm...niên
    Hận Trời cho cái vô duyên
    Còn thêm cái tính điên điên khác người
    Tương lai chẳng nghĩ xa xôi
    Hiện thời thì chỉ nụ cười ...độc thân
    Buồn tình nổi hứng gieo vần
    Viết xong, đọc lại, thấy mình...rõ điên !
    Lạy Trời trong rủi có hên
    Qua thơ có một cô em ...phải lòng !.
    ****
    Các bác Lawsoft thương tình
    Làm mai làm mối để mình làm quen
    Để cho mình hết buồn phiền
    Kinh doanh Siêu thị tiến lên từng ngày!

     
    Báo quản trị |  
  • #42793   23/02/2009

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 100
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 86 lần


    Hừm ! " Lão" thấy chú em than vãn nỉ non nên chấp bút đôi nét cho bài thơ Tự sự thêm "phê" ! Chắc chắn sẽ có người "trúng độc" cho xem.

    Em Thuongluong306: xin cảm ơn bác, bác sửa chữ nào là tuyệt chữ đó. Thơ như là một trò chơi ảo thuật với câu chữ, không hề dễ dàng, em đang học việc, bác đã đến độ thượng thừa như một ảo thuật gia trong việc "gieo chữ" vậy, em thật thích thú đấy. Xin được viết luôn vào cạnh bài của bác cho được thêm "gần gũi'" hơn.
     - Em có một câu nguyên văn:
     Tương lai mù mịt xa vời
    Gần hơn cũng chỉ nụ cười bâng quơ
    (đúng là như con gà vậy)
    Bác sửa: 
    Tương lai chẳng nghĩ xa xôi
    Hiện thời thì chỉ nụ cười độc thân
    (câu này thì  mới gọi là thơ, tuyệt! tuyêt! đúng là bác thêm công thêm phượng vào bài thơ hay lên hẳn, có mấy câu nữa bác sửa cũng hay như: Từ câu: nổi hứng chép vài câu thơ, thành: (buồn tình nổi hứng gieo vần), thế mới đỉnh "gieo' mới ác chứ "chép" thì ai chả chép được)

    Cám ơn chú em thuongluong306 đã quá khen. Thật sự tôi thấy hình ảnh chàng trai trong nguyên mẫu :" Tương lai mù mịt xa vời - Gần hơn cũng chỉ nụ cười bâng quơ" không hấp dẫn, không ngây ngô, "dễ chết" bằng hình ảnh chàng trai trong :" Tương lai chẳng nghĩ xa xôi - Hiện thời thì chỉ nụ cười độc thân", một bên là chàng trai có tương lai mù mịt, xa vời, điều có thể khiến các cô gái ngần ngại, còn 1 bên là chàng trai có tương lai nhưng vì còn độc thân nên anh ta chưa bị bắt buộc phải nghĩ sâu xa hơn về tương lai. Nói nôm na, gần như 100% anh con trai chưa vợ, con thì anh nào cũng như anh nấy, chả anh nào biết lo xa cho tương lai. Vừa tả thực, lại vừa tiếp thị "con trai chưa vợ" kiểu như thế thì.........hy vọng tràn trề có người "ghé mắt" tới chú em !


     

     
    Báo quản trị |  
  • #42794   20/02/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    Trước hết, xin thưa với ls maixuanhuong là thầy Cerano dạy Luật Môi Trường đấy
    Sau là có mấy lời dành cho những người đang nghía một ai đó:
    "hãy đừng tưởng người ta không trả lời tin nhắn là người ta không yêu, hãy đừng tưởng người ta đi vơi người khác là người ta không iu mình, hãy đừng tưởng người ta không nói chuyện với mình là người ta không quan tâm,yêu là cảm nhận ,yêu là cho không phải nhận, yêu là lắng nghe bằng con tim và những rung động dù nhỏ nhất"
    Và đây là những lời dành cho những ai đã, đang yêu
    "Sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành"
     
    Báo quản trị |  
  • #42795   20/02/2009

    TN2008
    TN2008
    Top 500
    Female
    Sơ sinh

    Vĩnh Long, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2008
    Tổng số bài viết (134)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 1 lần


    Thơ cây nhà lá vườn

    Chà bây giờ mới thấy bài thơ có bình bình, trắc trắc rồi đấy. Mau đem quà đến bái sư phụ TranVoThienThu đi nha...
     
    Báo quản trị |  
  • #42796   20/02/2009

    trathainguyen
    trathainguyen
    Top 500
    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/09/2008
    Tổng số bài viết (155)
    Số điểm: 989
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 10 lần


    gửi anh "hai tám xuân xanh"...

    Này anh hai tám xuân xanh hỡi!!!!
    Chưa một mảnh tình để vắt vai ?
    Vậy hãy nộp đơn vào Lawsoft
    Có người ứng cử với anh ngay !

    http://www.sungroup.com.vn

     
    Báo quản trị |  
  • #42797   21/02/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    Chà!!!Thuongluong mà đọc mấy câu này của trathainguyen chắc là vui lắm đây!!!!
    Kiểu này hổng biết là có phải trathainguyen có ý với thuongluong nhưng mà hổng biết bộc lộ bằng cách nào nên đành kêu thuongluong đi bước đầu để mình có thể đi bước tiếp theo hay không đây (hổng lẽ cọc đi tìm trâu hử?)
     
    Báo quản trị |  
  • #42798   23/02/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    LẦN CHẠM TAY SAU CÙNG

     magnify

    Ta đưa tay chạm nhau thêm một lần
    Nghe thương yêu dâng đầy trên đỉnh nhớ
    Đan chặt lại, chặt lại, rồi kẽ hở
    Đâu ngờ đời trôi, vuột mất nhau...

    Bàn tay anh mai sẽ nắm tay ai?
    Đốt khẳng khiu vuốt ve, niềm đau chạnh.
    Ngón thon buồn em hửng hờ đêm lạnh
    Giữ mong manh một chút kỷ niệm gầy.

    Từ giã nhau, xa từng phút từng ngày
    Để được gì ngoài những lời oán trách
    Hướng tương lai đánh đổi bằng thử thách
    Hạnh phúc đành đáp lại với đau thương.


    Để sáng nay em vén tóc soi gương
    Thấy nổi buồn đọng trên đôi trủng mắt
    Hai dòng lệ lăn dài, giọt trong vắt
    Cùng linh hồn tắm gội những sầu bi.

    Em rút tay không muốn chạm bàn tay
    Sợ nhớ anh nghẹn ngào - dòng kí ức
    Thế rồi.
    Bàn tay buồn ôm đơn côi, chật vật
    Không chạm lấy bàn tay mình mong dĩ vãng trôi xa.


    (Hay sợ chạm trúng nổi buồn theo mây gió thênh thang?)

     
    Báo quản trị |  
  • #42799   21/02/2009

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 200
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    Hì hì, lại người dưng nữa!

    Gửi người dưng!

    Không có duyên cùng nhau
    Nên lời chào cũng thiếu
    Câu chia tay viết vội
    Nắng xé rơi trứơc thềm.
     

    Không có duyên cùng nhau
    Đến rồi đi vội vã
    Mắt nhìn như biết nói
    Mà lặng câm suốt đời.

     

    Em biết rồi như thể
    Hạt mưa bay ngang trời
    Cơn gió nào mang đến
    Cơn gió nào thổi đi.
     

    Không có duyên cùng nhau
    Ai bắt ai phải nhớ
    Bởi không dưng cắc cớ
    Nhớ một người dửng dưng...
     
    Báo quản trị |  
  • #42800   23/02/2009

    ququica
    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Nhớ người dưng.

    Nhớ người dưng như thế này ....
    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy suốt một thời con trai
    Tiếng gáy bò lên lỗ tai
    Làm em nhột suốt một ngày một đêm

    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa?
    Như nước đá nhớ cà chua
    Như môi em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ nhau không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Thôi đành giả bộ làm thinh
    Hét lên " nhớ quá" một mình nghe chơi!
    (st)
    được chứ nhỉ? Có điều hét một mình nghe thôi đấy nhé.
     
    Báo quản trị |  
  • #42801   23/02/2009

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 100


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 36 lần


    Sinh thơ từ việc đếm đốt ngón tay

    Khi mà đếm đốt ngón tay đã trở thành "cái thú vui", những lúc ngồi buồn một mình do "ế vợ", cũng là để giết thời gian khi rảnh rỗi, rồi từ đó lại có cảm xúc thơ, nghĩ lại thấy đếm đốt ngón tay cũng không phải là vô nghĩa (gửi báo có khi còn có nhuận bút như chơi).
    Xin gửi tới các bạn bài thơ có cảm hứng từ việc đếm đốt ngón tay, có  như sau:
     Đếm ngón tay
    Ngồi buồn lại đếm ngón tay
    Đếm đi đếm lại thấy hay...đếm nhiều
    Ngón này đeo nhấn tình yêu
    Ngón này để vuốt  tóc mềm của em
    Ngón này thư viết gửi em
    Ngón này may mắn, ngón này đẹp duyên
    Em ơi mười ngón tay mềm
    Anh trao em cả tình yêu ngọt lành!

     
    Báo quản trị |  
  • #42802   23/02/2009

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 200
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    Thơ tình Luật sư

    Thơ tình Luật sư

     

    Em kết án anh là người có tội

    Xử chung thân cho đến trọn đời

    Đố luật sư nào, ngoài em, bào chữa nổi

    Tội của anh "nghiêm trọng" lắm rồi!!!

     

    Em một mình thụ lý tập hồ sơ

    Bản cáo trạng toàn thơ tình khờ khạo

    Trước thẩm phán-em, bị cáo-anh đừng xạo

    "Yêu bao giờ??? Gây thương nhớ từ đâu???"


    Bị cáo-anh run rẩy... cúi đầu

    "Rằng không nhớ từ bao giờ mắc lỗi..."

    Thẩm phán-em đập bàn tra hỏi

    Bị cáo giật mình đỏ gắt hai tai...

     

    Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai

    Bị cáo hiền hay là không muốn cãi?

    Thẩm phán thương bị cáo ơi khờ dại

    "Luật tình yêu" chỉ xử tội hai người

     

    Bị cáo-anh bất chợt mỉm cười

    Thẩm phán-em bỗng nhiên bối rối

    Anh phá luật ghé tai em nói vội

    "Anh nhận chung thân với thẩm phán suốt đời"

     Hì hì, tui thấy là của Thẩm phán mới đúng chứ ha?
     
    Báo quản trị |  
  • #42803   23/02/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    CÓ GÌ PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG ... (Thơ Sirena)

     magnify

    Rồi một ngày, phút con tàu lăn bánh
    Em biết mình ở lại phía vắng anh
    Những chuyện xưa giờ đã thành kỉ niệm
    Chỉ mong lòng bình yên....

    Có nỗi nhớ cồn cào ở một phía cô đơn
    Nơi kí ức vẫn như con sóng gợn
    Chẳng thể lấp đầy một hố sâu quá lớn
    Cóp nhặt chi những mảnh vỡ tâm hồn..

    Mùa hạ biết em buồn
    Nên nắng không vàng
    Trời chẳng xanh trong
    Những cơn mưa cũng không rơi tầm tã
    Em sợ lắm, những bộn bề, đua chen, hối hả
    Cuốn anh dần xa em....

    Ngày vẫn xanh
    Em thấy anh đứng trước con đường có quá nhiều ngã rẽ.
    Những mất mát lớn lao
    Những nỗi buồn không người chia sẻ
    Em thì chẳng ở bên....

    Hai chúng mình, hai dấu hỏi không tên
    Hai kẻ độc hành muốn bước về phía nhau mà không được.
    Sống dối lòng, em tiến về phía trước
    Có vệt nắng bên đường rọi những bước cô liêu...

     
    Báo quản trị |  
  • #42804   24/02/2009

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 100
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 86 lần


    VÌ SAO ?

    #ccc" align="center">

    Anh không biết vì sao anh đứng đó
    Mặc trưa Hè đổ lửa nắng thiêu da
    Chỉ cần em ánh mắt khẽ nhìn qua
    Là anh thấy cõi lòng anh mát rượi !

    Anh không biết vì sao anh đứng đó
    Mặc Thu tàn xác lá tả tơi bay
    Chỉ nhìn em thần thánh nét trang đài
    Anh đã thấy trời Thu xanh tuyệt đẹp

    Anh không biết vì sao anh đứng đó
    Mặc Đông về gió lạnh buốt vào tim
    Chỉ cần em trong dáng dấp như tìm
    Anh đủ thấy cõi lòng anh ấm lạ

    Anh không biết vì sao anh đứng đó
    Mặc Xuân sang hoa nở rợp đường quê
    Em cười tươi cho sánh bước chung về
    Anh sung sướng cuồng điên như kẻ dại !

    Em hãy nói vì sao anh như thế ?
    Nói đi em, anh như thế vì sao ?
    Em hãy nói vì sao anh như thế ?
    Nói đi em, anh như thế vì sao ?

     from thuongluong306: Bài thứ nhất nhá bác tranvothienthu?

     
    Báo quản trị |