MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

Chủ đề   RSS   
  • #42744 28/01/2010

    ququica

    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:14/12/2008
    Tổng số bài viết (84)
    Số điểm: 130
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

    Đầu năm đầu tháng, thấy mặt bằng của Thuongluong, tuy còn rộng nhưng vắng vẻ quá. Xin đăng ký một sạp (gian hàng) biết đâu làm ăn được. Mong quí khách ủng hộ

    Ưu tiên có lời bình, sưu tầm hoặc sáng tác càng tốt. Hiện tại đang còn trong gia đoạn trúng thưởng

    ...... mại dô .... mại dô...!!!

    Nơi đây dành để các bạn ghi lại những bài, đoạn, câu thơ mà mình nhớ, mình tâm đắc. Nó rất quan trọng đấy chứ? Giúp bạn ôn lại những kỷ niệm, có thể gắm liền với những kỷ niện thời ... gì ... đó hoặc đem ra sử dụng .... nếu ... bạn dám liều...

    (Lưu ý: bác nào, O nào đã có gia đình chỉ nên ôn lại những gì ... "luật nhà" cho phép thôi nhé. Khỏi mất công gọi 11..3; 11..4; 11..5 ...v..v.. đều không tốt)

     

    Định nghĩa sơ bộ về .... Iêu

    YÊU

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

     

    Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt

    Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu

    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

     

    Họ lạc lối giữa sầu u mờ mịt

    Những người si theo dõi dấu chân yêu

    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu và cảnh tình là sợi dây vướng vít

    Yêu là chết ở trong lòng một ít

    (St. Thơ Xuân Diệu)

              Đọc xong dám yêu mới lạ!!!

    Nhưng đôi khi yêu cũng chỉ là chuyện nhỏ:

    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ

    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu

    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ

    Nỗi vui buồn đem chia xẻ cùng nhau

    ..........(còn nữa)....

     
    151939 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang «<678910>
Thảo luận
  • #42885   08/09/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Thơ tình mùa hạ

    Giờ hạ đến bắt đầu từ nỗi nhớ
    Ép tinh khôi trang giấy học trò
    Hoa phượng lại bùi ngùi theo kỷ niệm
    Tôi viết lời xin lỗi gởi cho...

    Có bài thơ trong ngày bế giảng
    Tự dưng bạn nhận được ấy mà
    Là của tôi lén nhờ đưa hộ
    Mai xa rồi...giờ mong bạn bỏ qua!

    Có bài hát chia tay thời áo trắng
    Ôm ghi-ta chỉ một giọng đàn buông
    Lớp chúng mình bảo nhau k ai khóc
    Sao vẫn có người lau nước mắt rơi...

    Dù tuổi học trò đã đi qua, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về tất cả - thầy, bạn và những kỷ niệm !!!...


     
    Báo quản trị |  
  • #42886   08/09/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Thơ tình các cụ !

    Khi sắp xếp lại cuốn album gia đình, tình cờ mình thấy phía sau tấm hình má có bài thơ ba ghi tặng má thế này:

    Nhớ lắm em ơi nhớ dáng hình
    Nhớ đôi môi trẻ em cười xinh
    Nhớ vành tráng rộng thông minh quá
    Nhớ trái tim em đượm trữ tình...

    Hihi...
     
    Báo quản trị |  
  • #42887   08/09/2009

    hongnguyenthuy
    hongnguyenthuy
    Top 500
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:06/08/2009
    Tổng số bài viết (173)
    Số điểm: 310
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 4 lần


    @songvu: ba má của bác "tình củm" quá hén, em nhìn mà hâm mộ....híc. sau này có khi songvu còn "tình" hơn í chứ, thía mà em cerano nhà ta chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả
     
    Báo quản trị |  
  • #42888   08/09/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Haha...

    Còn phải nói àh! Nghe kể, khi xưa các cụ k có xe máy đi như tụi mình bi giờ. "Chàng" cứ sáng sáng chiều chiều đưa đón "nàng" trên chiếc xe đạp trành đi hàng mấy chục cây số. Khiếp! khâm phục thiệt á. Bi giờ mà thế thì có nước chết. K có sức, mà có sức thì chở nhau kỉu ấy trên đường Sgòn đông nghịt xe cộ, trước sau cũng toi !
     
    Báo quản trị |  
  • #42889   10/09/2009

    yeuthuonghn
    yeuthuonghn

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/08/2009
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 0
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần



    Thơ tình gửi Luật sư!

    - Anh ạ, chúng mình cùng phạm luật
    - Luật nào trói được trái tim yêu?
    - Luật sư ơi, em di chúc có điều
    Chúng mình sẽ mãi là tình bạn!

    Mà tim em cứ vụng về nổi loạn
    Cứ cồn cào cháy bỏng nhớ về anh
    Em giấu đi niềm khao khát riêng mình
    Đứng bên lề nhìn anh cười hạnh phúc!

    Luật sư ơi, nếu sau này em chết
    Ủy quyền anh sửa di chúc của em
    Rằng tình yêu, có những lý lẽ riêng
    Nếu chỉ nhớ, mong quan toà... tha tội!


     
    Báo quản trị |  
  • #42890   20/09/2009

    HaiVy88
    HaiVy88
    Top 500
    Female
    Mầm

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:13/05/2009
    Tổng số bài viết (216)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 40
    Được cảm ơn 39 lần


    Nếu một ngày Windows em báo lỗi
    Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
    Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
    Fix hết nhé những Error trêu tức.

    AVI kia những đêm dài thao thức
    Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi!
    Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
    Anh DIVX nhìn em cười từ tốn.

    Em lướt Web bao Trojan săn đón
    Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông
    Cố sức mình Scan hết băng thông
    Che chở em trước muôn ngàn Virus.

    Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt
    NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường
    Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương
    Co mình lại giương Firewall chống đỡ.

    Nếu một mai Admin em có lỡ…
    Delete rồi File chứa những yêu thương
    Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương
    Đừng khóc nữa anh Restore trở lại.

    Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi
    Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo
    Đằng xa kia Netscape đá lông nheo
    Cancel luôn vì em là trên hết.

    Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt
    Anh sẽ làm Physics Memory
    Search cùng em trên khắp nẻo đường đi
    Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus.

    Accept nhé lời tỏ tình bất chợt
    Hai trái tim sẽ Connect dài lâu
    Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu
    Tin anh nhé vì tình anh còn mãi…
    (Sưu Tầm)

     
    Báo quản trị |  
  • #42891   21/09/2009

    yeuthuonghn
    yeuthuonghn

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:27/08/2009
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 0
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Phiên tòa khó xử

    Anh cứ hay sai hẹn
    Em cứ là hay mong
    Chiều nay hẹn chẳng đến
    Làm em nát cả lòng.
    Tội anh ơi là nặng
    Lập phiên tòa xử ngay!
    Hoàng hôn làm Nhân chứng,
    Luật sư là Áng mây
    Em ngồi ghế Chánh án
    Thay lời Công tố viên
    Long lanh trong cáo trạng
    Toàn những điều dễ thương
    Nhân chứng chưa kịp nói
    Công tố đã phân vân
    Luật sư chưa luận tội
    Chánh án đã rưng rưng...
    Thấy phiên tòa khó xử,
    Sao vạch trời đến xem.
    Gió rỉ tai bảo nhỏ:
    “Giam anh vào tim em!”
     
    Báo quản trị |  
  • #42892   24/09/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Điều muốn nói suốt đời không chịu nói
    Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
    Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói
    Để hôm nay có nói cũng muộn rồi.
    (Stầm)
     
    Báo quản trị |  
  • #42893   22/10/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
     
    Báo quản trị |  
  • #42894   22/10/2009

    baocongdoan
    baocongdoan
    Top 150
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (585)
    Số điểm: 5291
    Cảm ơn: 148
    Được cảm ơn 317 lần


    Giá ngày ấy em đừng lạnh như kem
    Anh đừng nóng như cafe uống vội
    Thì giờ đây tình ta đâu đến nỗi
    Suốt cuộc đời khắc khoải ngóng tin nhau.  

    After the rain comes the sun!

     
    Báo quản trị |  
  • #42895   24/10/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Giá ngày ấy em đừng quá nông vội
    Giờ tình ta đâu trôi nổi mây bèo
    Cũng chỉ tại...tại cái số anh nghèo!
    Chưa trao em một tình iu trọn ước.
    Đứng nhìn em quay lưng cất bước
    Mà lòng anh quặn thắt những cơn đau.
     
    Báo quản trị |  
  • #42896   25/10/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Chiều nay trời mưa bay bay
    Lòng buồn ngồi thương nhớ ai
    Mắt nhòa lệ chảy tuôn dòng suối
    Người ơi...nơi xa đó..có hay?!...
     
    Báo quản trị |  
  • #42897   25/10/2009

    baocongdoan
    baocongdoan
    Top 150
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (585)
    Số điểm: 5291
    Cảm ơn: 148
    Được cảm ơn 317 lần


    SV nhớ ai mà sướt mướt thế,  hay là nhớ!!!!!!!! ce.......

    After the rain comes the sun!

     
    Báo quản trị |  
  • #42898   26/10/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Hic...mắc cỡ wá trùi ui ! mà chị baocongdoan chỉ được cái...nói k sai ! hihi...xì gòn đang bị dịch mắt đỏ chị ạ.
     
    Báo quản trị |  
  • #42899   27/10/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Nước vô tình ngàn năm cứ chảy
    Mây vô tình mây mãi bay xa
    Trăng vô tình trăng đùa với gió
    Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta.
     
    Báo quản trị |  
  • #42900   27/10/2009

    baocongdoan
    baocongdoan
    Top 150
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (585)
    Số điểm: 5291
    Cảm ơn: 148
    Được cảm ơn 317 lần


    @SV: Ce.....dạo này ít nghé quán, để cho SV thương thương, nhớ nhớ hoài ah.

    After the rain comes the sun!

     
    Báo quản trị |  
  • #42901   29/10/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Da, chắc c bận bịu học hành c ạh, cứ để em ngồi đây bóng gió 1 mìn. hic hic...
    Ngồi buồn biết viết gì đây
    Viết vài dòng chữ li ti cho đỡ buồn
    Viết "y" rồi lại viết "u"
    Thêm "y" ở giữa viết thành chữ "yêu"!!!
    (St` á)
     
    Báo quản trị |  
  • #42902   31/10/2009

    songvu
    songvu
    Top 75
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/08/2009
    Tổng số bài viết (780)
    Số điểm: 5036
    Cảm ơn: 393
    Được cảm ơn 234 lần


    Em có về Quảng Ngãi với anh không?
    Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
    Đất miền trung đã qua mùa mưa gió
    Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sông

    Em có về Quảng Ngãi với anh không?
    Trong tháng Chạp nước sông Trà xanh lắm
    Tuổi thơ anh bao lần chung tắm
    Lá thuyền nưa còn trôi mãi giữa dòng.

    Em nhớ về đừng nở để anh mong
    Khi lang thang giữa phố phường Quảng Ngãi
    Gặp kẹo gương thơm lừng môi con gái
    Ngọt câu hò lơ đãng bến Tam Thương.
    (Vũ Thị Nhung)

    Em nhớ về hởi người thương
    Bờ xe nước tạc thơi gian đó
    Ai cắt cớ nói chi bao điều khó
    Đá Đức Phổ vẫn trỗi mọc còn kia.

    Dẫu lòng ta không một chút cách chia
    Anh hái tặng em đóa sen hồng Liên Chiểu
    Và Quảng Ngãi khi em về sẽ hiểu
    Cõi lòng anh là ngọn sóng sông Trà.
     
    Báo quản trị |  
  • #42903   03/11/2009

    phan_hang
    phan_hang

    Female
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2009
    Tổng số bài viết (28)
    Số điểm: 75
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


    #ccc" align="center">

    Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

    Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!

     

    Em vội bước ra đi quên Logoff.
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm anh đã Add.
    Em âm thầm click nút Remove.
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

    Nhưng dù thế thì anh vẫn đợi..
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
    Bóng hình em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

    Anh ghét quá, muốn Clean tất cả.
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!

    Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error..
    Nếu Error thì anh vẫn cố..
    Anh Abort cho đến lúc Results.

    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Soft Free anh dùng... đã hết Trial !
    Anh không thể để bóng hình bóng Empty.
    Vì anh đã PrintScrn bóng em mất rồi.
    Anh sẽ Default Hình bóng em mãi mãi .

    ------ o0o ------

    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở trái tim và Save anh vào đó.

    Anh đã hack và chui vào Registry
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password còn đâu
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.

    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.

    Anh tức giận khi thấy thằng CapsLock
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Làm lòng em Break còn đâu
    Khi như thế muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có PPC, @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

    Anh tự hỏi, anh vẫn đang tự hỏi
    Đến khi nào mới PageUp được đây ?

     

    Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!
     
    Báo quản trị |  
  • #42904   03/11/2009

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    có bài này sưu tầm tặng mọi người!

    Cerano sưu tầm trên tuổi trẻ, thấy mình trong đó ^^

    Cà phê sữa

    Ảnh: Chíp Bông
    AT - "Góc phố dịu dàng"
    Tên góc quán thân quen
    Ngày xưa
    Nơi lần đầu tiên nghe tim mình loạn nhịp
    Nơi có dịp rẽ vào nhấp vị ngọt đầu môi
    Trong tiếng nhạc êm đềm mà ngẫm nghĩ xa xôi...

    Nơi bối rối bởi ánh nhìn ai rất vội...
    Thứ bảy bây giờ
    Ngày cuối tuần nhạt thếch
    Phố vẫn thênh thang
    Góc quán vẫn dịu dàng!

    Cô bé ngày xưa, vẫn giữ thói quen ngồi quán
    Tách sữa ngọt ngào ngày xưa
    Gìờ hòa lẫn cùng vị cà phê đăng đắng
    Tiếng nhạc du dương, cô bé tìm cho mình nốt lặng
    giữa bản hòa ca nhộn nhịp xô bồ.

    Phố huyền hồ, tấp nập hơn xưa!
    Tập cho mình thích nghi với sự đổi thay vội vã
    Cuộc sống mỗi ngày thêm nhiều điều mới lạ
    Hạnh phúc đâu chỉ là sự ngọt ngào, nên cô bé thêm vào tách sữa chút cà phê
    Tạo thành tách nâu sóng sánh...

    Cô bé trở thành thiếu nữ
    Khát khao gọi nên vần hòa điệu nhịp đập chung! 

    BÙI THỊ KIM THOA
    (Văn AK29, ĐH Quy Nhơn


    Chỉ tồ là cerano không uống ca2fe sữa (ghét sữa kinh khủng) Cerano đi quán một mình uống chanh rum thui hè hè
     
    Báo quản trị |