Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

Chủ đề   RSS   
  • #74341 20/12/2010

    mathuynb
    Top 500
    Female
    Lớp 1

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2010
    Tổng số bài viết (151)
    Số điểm: 2381
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 15 lần


    Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

    Những bài thơ hay và ý nghĩa!
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 26/05/2011 11:04:42 SA

    Để gió cuốn đi ...

     
    345264 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

29 Trang «<3456789>»
Thảo luận
  • #120396   27/07/2011

    minhvienpham
    minhvienpham

    Sơ sinh

    Quảng Ngãi, Việt Nam
    Tham gia:26/07/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Nào ai cắt nghĩa được chữ yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Vắng em trời đất đìu hiu
    Vắng em một buổi sao nhiều nhớ nhung
     
    Báo quản trị |  
  • #121040   30/07/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Cái thân nó làm tội cái đời
    Cái mồm làm tội cái bụng thôi
    Hôm rồi ngồi nhể tô ốc luộc
    Giờ đây đổ vỏ, há kêu trời !!!

    Chả lẽ lập topic thơ đả kích, chứ viết vào đây đi ngược lại với tiêu chí ban đầu lập ra của chủ topic thì phải.

    Lập topic mới, chẳng biết có ai đồng tình không?

    Tạm thời mượn ít đất ở đây viết mấy lời.

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #121066   30/07/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Sợi đắng cay đời còn nghĩa lý gì!
    Chẳng lẽ trăng vô tư cứ nằm lì trên đất?
    Và ta suốt cuộc đời lang thang lất thất,
    Nuốt khí trời lồng ngực hóa … trang thơ,
    Nuốt khí trời lãng tử sớm bơ vơ!

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #121450   02/08/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Lẳng lặng mà nghe chúng luận tranh
    Thằng tỏ đàn chị, đứa đàn anh
    Chửi nhau xái cổ nhiều thằng khát
    Bán nước Cam ngâm với ngọc hành


    Cả nải !!!!!!!!!

    Dửng mỡ lại ngồi chửi kiểu thơ
    Chửi niềm tin chán chửi chữ ngờ
    Thằng rao tin bậy đùa hơi bẩn
    Đứa phóng chuyện ngầm võ quá dơ...........(còn tiếp)

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn trantrinhtuananh vì bài viết hữu ích
    chauvinhbac (06/04/2013)
  • #121582   02/08/2011

    minhvienpham
    minhvienpham

    Sơ sinh

    Quảng Ngãi, Việt Nam
    Tham gia:26/07/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Lẩm bẩm lầm bầm  nó chửi thầm
    Chém cha cái kiếp làm tôi tớ
    Kết bè kết phái kết ông tôi
    Kết qua kết lại kết lôi thôi..........
    Đứa đâm đứa chọt đứa bĩu môi
    Ghét kẻ ăn không với ngồi rồi
    Xây thành đắp luỹ nghĩ mà vui
    Xúm xuýt bên nhau năm bảy đứa
    ............
    Ghét lũ vô nhân hận nỗi đời............. (xin mời
    bà con tiép ứng)
     
    Báo quản trị |  
  • #121591   02/08/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Thời nào chả có thằng hay
    Thằng hay khoác lác, thằng hay chửi đời
    Thằng hay móc túi của người
    Thằng chưa móc được bị cười là ngu
    Tham quá lắm thằng đi tù
    Thằng ngu thắng thế ô dù lại lên…
    Có đầy nghị quyết chẳng quên
    Đến khi áp dụng tạm quên đôi đường…
    Miệng thì leo lẻo là thương
    Thương dân thương Đảng và thương cụ Hồ
    Nhưng mà lúc đi với bồ
    Trong đầu nó chỉ ô tô, nhà lầu
    Nó luồn nó lách cửa sau
    Ô to ô nhỏ thuộc làu từng tên
    Trong tù nó giả vờ điên
    Quên quên nhớ nhớ món tiền tham ô
    Thở ra là: "Tại không ngờ
    Em quên nghị quyết" và chờ... dung tha
    Ở nhà lắm kẻ cười khà
    Lại toan lại tính xem đà lên cơ…
    Chỉ khổ những kẻ mong chờ
    Công bằng- 2 chữ nằm mơ ban ngày
    Thời nào đều lắm thằng hay
    Cho nên chẳng biết có ngày Bác mong…
    Cập nhật bởi trantrinhtuananh ngày 02/08/2011 09:48:03 CH

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #121593   02/08/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Dửng mỡ dư hơi, hỡi mình ơi
    Đả kích, tài mi được mấy người
    Chửi lên, chửi xuống mình ông nhớ
    Dại khôn hay dở tiếng ông cười
    Tưởng rằng tự ngẫm buồn nhân thế
    Góp tiếng chửi cho rộn đất trời
    Kiểu này nó sống dăm năm nữa
    Khi cất miệng cười ngỡ dở hơi

    Đả thiên hạ mãi cũng chán, thôi thì quay ra đả mình cho nó thanh thản....

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #123528   13/08/2011

    caythongnoel
    caythongnoel
    Top 50
    Male
    Luật sư quốc gia

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:29/05/2011
    Tổng số bài viết (1582)
    Số điểm: 15903
    Cảm ơn: 225
    Được cảm ơn 534 lần
    Lawyer

    Đôi Dép


    Tác giả: Nguyễn Trung Kiên


    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

    Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

    Văn Phòng Luật Sư Quang Thượng

    Địa chỉ: 231/3A đường Chiến Lược, P. Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

    SĐT: 0901 20.26.27

    Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn caythongnoel vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (14/08/2011)
  • #123694   14/08/2011

    minhvienpham
    minhvienpham

    Sơ sinh

    Quảng Ngãi, Việt Nam
    Tham gia:26/07/2011
    Tổng số bài viết (9)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Gặp nhau là anh em, đâu cần là ruột thịt
    Tằm chết mới nhã hết tơ
    Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu
    Cuộc đời có nghĩa gì đâu
    Mà đem thương nhớ buột câu ân tình.

    MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn minhvienpham vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (14/08/2011)
  • #127683   02/09/2011

    hoadaivenduong
    hoadaivenduong

    Female
    Chồi

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:01/09/2011
    Tổng số bài viết (114)
    Số điểm: 1470
    Cảm ơn: 26
    Được cảm ơn 28 lần


    Chờ đợi một nửa của tôi

      Cuộc đời em vo tròn lại 
      Và
      Ném vào cuộc đời anh
      Nó sẽ lăn sâu tận đáy
      cuộc đời anh
      Sâu... cho đến tận cái chết
      Trời ơi, làm sao có một cuộc đời
      Để cho tôi ném đời mình vào đó
      Mà không hề cân nhắc đắn đo
      Rằng: cuộc đời ấy còn chưa đủ
     (Trích thơ L.T.Mỹ Dạ)
     
     Anh ở đâu mà em tìm hoài không thấy. Một nửa của tôi ơi! nếu anh hiểu bài thơ này thì mình kết bạn nhé! Hãy đọc và suy nghĩ về nó nhé anh! Trời đất bao la, tình đời gian dối, biết đâu là tấm chân tình?

     

    I have to live my life without you near me. The days would be empty and the nights would seem so long

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hoadaivenduong vì bài viết hữu ích
    nguyenphihungvt (23/04/2014)
  • #127853   04/09/2011

    congtoan.hlu
    congtoan.hlu

    Male
    Chồi

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/09/2011
    Tổng số bài viết (71)
    Số điểm: 1205
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 12 lần


    Bình minh lên mang một niềm tươi sáng
    Hoàng hôn về mang nặng nỗi ưu tư
    Đất quảng bình sương mù bao phủ
    Nhớ H nhiều khó ngủ lắm H ơi

    Vẫn biết yêu em là khổ

    Nhưng có khổ mấy cũng phải yêu em

     
    Báo quản trị |  
  • #127868   04/09/2011

    KhacDuy25
    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88510
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1982 lần


     Bình minh lên mang một niềm tươi sáng,
     Hoàng hôn về, ta nhớ lắm nàng ơi.

     Đà Lạt sương mù bao phủ kín,
     Nhớ nàng nhiều, nàng có biết chăng!
     

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    Báo quản trị |  
  • #127882   04/09/2011

    congtoan.hlu
    congtoan.hlu

    Male
    Chồi

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/09/2011
    Tổng số bài viết (71)
    Số điểm: 1205
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 12 lần


    KhacDuy25 viết:
     Bình minh lên mang một niềm tươi sáng,
     Hoàng hôn về, ta nhớ lắm nàng ơi.

     Đà Lạt sương mù bao phủ kín,
     Nhớ nàng nhiều, nàng có biết chăng!
     

    haha. anh Duy ơi, nàng không biết đâu, khổ cho anh em mình thôi à.hjhj

    Vẫn biết yêu em là khổ

    Nhưng có khổ mấy cũng phải yêu em

     
    Báo quản trị |  
  • #127896   04/09/2011

    KhacDuy25
    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88510
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1982 lần


    congtoan.hlu viết:

    haha. anh Duy ơi, nàng không biết đâu, khổ cho anh em mình thôi à.hjhj


     Nhưng anh em mình phải luôn yêu thương chân thành, rồi một ngày mấy cô sẽ thốt lên rằng:
     "Thật không hả anh! Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng tính em không thổ lộ hết được như anh"
     Lúc đó thì hạnh phúc quá nhỉ!

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    Báo quản trị |  
  • #127654   02/09/2011

    garan
    garan
    Top 50
    Male
    Lớp 10

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:10/08/2011
    Tổng số bài viết (1472)
    Số điểm: 12551
    Cảm ơn: 682
    Được cảm ơn 859 lần
    Moderator

             Những cái giật mình!
    nhiều khi đang đi trên phố đông người tôi giât mình sững lại
    bỗng đâu hiện ra gương mặt thân quen ấy
    rồi lại mất đi thoắt lạ giữ dòng đời
    em rõ ràng không có đây
    ai đó giống mà lại không thể giống
    nhưng tôi muốn mãi được giật mình xúc động
    được thấy em nhiều ở chốn không em
    tôi cất đi những cái giật mình
    của một thời yêu em kỳ lạ
    để sau này chẳng còn gì cho em nữa cả
    tôi xẽ tặng em những cái giật mình
                                                            (trích)
     
    Báo quản trị |  
  • #127918   04/09/2011

    hoadaivenduong
    hoadaivenduong

    Female
    Chồi

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:01/09/2011
    Tổng số bài viết (114)
    Số điểm: 1470
    Cảm ơn: 26
    Được cảm ơn 28 lần


     Cố nhân

    Khi gọi được tiếng cố nhân
    Là bao đau đớn đã dần phôi pha
    Cho dù dâu bể đổi thay
    Cũng bình thường tựa hết ngày lại đêm

    Gió đâu gió thổi bên thềm?
    Biết bao tiếng thở dài nên buốt lòng.
    Nước đâu nước chảy thành sông?
    Phải là nước mắt đục trong kiếp người?
    Thì thôi lòng dỗ lòng thôi
    Chẳng tại ai chỉ tại tôi vụng về
    Đã không giữ được người đi
    Giữ câu hờn trách làm gì khổ nhau
    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
    ( Thi sĩ Nguyễn Thị Trà Giang)

    I have to live my life without you near me. The days would be empty and the nights would seem so long

     
    Báo quản trị |  
  • #128258   05/09/2011

    congtoan.hlu
    congtoan.hlu

    Male
    Chồi

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/09/2011
    Tổng số bài viết (71)
    Số điểm: 1205
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 12 lần


    KhacDuy25 viết:
    congtoan.hlu viết:

    haha. anh Duy ơi, nàng không biết đâu, khổ cho anh em mình thôi à.hjhj


     Nhưng anh em mình phải luôn yêu thương chân thành, rồi một ngày mấy cô sẽ thốt lên rằng:
     "Thật không hả anh! Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng tính em không thổ lộ hết được như anh"
     Lúc đó thì hạnh phúc quá nhỉ!

    haha. được thế thì sướng quá anh ơi! vậy thì em sẽ yêu thương chân thành anh nhé-như lời anh nói. sau này mà có khổ thì em bắt đền anh đó

    Vẫn biết yêu em là khổ

    Nhưng có khổ mấy cũng phải yêu em

     
    Báo quản trị |  
  • #128260   05/09/2011

    congtoan.hlu
    congtoan.hlu

    Male
    Chồi

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:03/09/2011
    Tổng số bài viết (71)
    Số điểm: 1205
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 12 lần


                         Nỗi lòng đứa con
    Tin bão gần cho lòng con thoảng thốt
    Mảnh đất miền trung vừa nắng đốt
    Bão lại về tàn phá chồi non
    Mưa như tên đâm nát tim con
    Nhìn vô tuyến một màu trắng xóa
    Lệ òa theo con nước quê hương
    Cả đất nước chung một niềm thương
    Về mảnh đất một thời rực lửa
    Giờ lại chìm trong màu nắng mưa
    Ôi nhớ quá những ngày xa đất mẹ
    Nước có chảy trên mái nhà tre
    Ai sắp lại mỗi chiều mưa gió
    Để mẹ già sống trong cảnh buồn lo
    Bước cao thấp dưới trời đổ cơn mưa
    Nước xối xả trên mảnh nón dừa
    Qua bao năm sao đời khó nhọc
    Mẹ vẫn gắng cho đàn con ăn học
    Mong thoát khỏi mảnh đất dầm mưa
    Mẹ ơi! đêm nay con nhớ nhà
                                  (Chúc Kim Hùng)
    Note: đây là bạn thơ một thàng bạn cùng phòng em viết đợt mưa lũ ở Miền Trung năm ngoái, bài này bạn em tự sáng tác, rất hợp với tâm trạng của em và của rất nhiều người.

    Vẫn biết yêu em là khổ

    Nhưng có khổ mấy cũng phải yêu em

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn congtoan.hlu vì bài viết hữu ích
    songvu (24/12/2011) KhacDuy25 (05/09/2011)
  • #136257   02/10/2011

    hieuntvv
    hieuntvv
    Top 100
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/12/2008
    Tổng số bài viết (654)
    Số điểm: 5435
    Cảm ơn: 119
    Được cảm ơn 261 lần


    Tặng cả nhà 1 bài thơ của Puskin

    Hãy quên!


    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu!

    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau!
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em muốn nguôi đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau!

    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi, đâu còn được lành nguyên!

    Có bao giờ hàn gắn một trái tim?
    Anh đừng hỏi cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn.

    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ?!
    Hãy quên! Và đừng nói yêu em!

    (Thúy Toàn dịch)

    Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn hieuntvv vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (04/10/2011) hoadaivenduong (02/10/2011)
  • #136094   01/10/2011

    nguyenkhanhchinh
    nguyenkhanhchinh
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/09/2011
    Tổng số bài viết (6840)
    Số điểm: 79446
    Cảm ơn: 1955
    Được cảm ơn 3777 lần


    TÌM NGƯỜI YÊU

                        
    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
    Nửa của tôi ơi, Em là ai vậy
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nữa của mình hay nữa của ai kia?

    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Không có em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình

    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
    Nửa của mình nào phải của mình đâu

    Không phải của mình..chẳng phải nữa của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết:
    Không phải của mình..chẳng phải nữa của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nửa của mình

    Tôi tìm em, tôi đã đi tìm
    Và vẫn biết trên đời này đâu đó
    Em cũng tìm... tìm tôi như vậy
    Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau...

    0917 313 339

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (04/10/2011)