Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

Chủ đề   RSS   
  • #74341 20/12/2010

    mathuynb
    Top 500
    Female
    Lớp 1

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2010
    Tổng số bài viết (151)
    Số điểm: 2381
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 15 lần


    Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

    Những bài thơ hay và ý nghĩa!
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 26/05/2011 11:04:42 SA

    Để gió cuốn đi ...

     
    345268 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

29 Trang «<78910111213>»
Thảo luận
  • #149516   23/11/2011

    BachThanhDC
    BachThanhDC
    Top 10
    Cao học

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2009
    Tổng số bài viết (5291)
    Số điểm: 50883
    Cảm ơn: 1843
    Được cảm ơn 3561 lần
    ContentAdministrators
    SMod

    Không biết có nhiều thành viên nhà ta gặp phải hoàn cảnh như mình không nhỉ. Cơ quan mình mắc cái căn bệnh "sính họp", hầu như tuần nào cũng họp, có tháng đến 5, 6 vụ cơ. Mà nội dung thì có gì đâu, chỉ toàn mấy chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến đến hòa bình thế giới, cũng chẳng liên quan gì đến kinh tế chính trị hay cơm, áo, gạo, tiền gì sất mà cứ nói đi nói lại, nghe đi nghe lại đến phát chán 


    Hôm thứ 6 tuần trước, cơ quan họp nguyên một ngày mà cái mình lĩnh hội được là bài thơ này đây. Hic, coi như là gặt hái được thành quả từ họp. Tặng cả nhà đọc cho vui chứ đừng phone cho thủ trưởng mình nhé. Xin thật đấy 


    Một ngày mệt bở hơi tai

    Cơ quan hội họp tới hai buổi liền

    Thủ trường thì nói triền miên

    Anh em ngồi xuống, đứng lên lộn xồn (lộn xộn)

    Vấn đề đưa ra họp bàn

    Bài ca muôn thuở nghe nhàm cả tai

    Thuốc lào phả khói lai rai

    Đồ sĩ ngồi vẻ luôn hai ả đào

    Chị thì ngồi nói tào lao

    Anh ngồi chồm hổm nhổ râu đỏ cằm

    "Mẫu hậu" nửa ngồi nửa nằm

    Thỉnh thoảng hứng chí lại nhăn răng cười

    Ta đây thấy chuyện nực cười

    Xin giấy, mượn bút - Mấy lời nhắc nhau

    Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 23/11/2011 12:27:31 SA

    Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
    sgvewong (02/12/2011)
  • #149734   23/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    BachThanhDC viết:

    Hôm thứ 6 tuần trước, cơ quan họp nguyên một ngày mà cái mình lĩnh hội được là bài thơ này đây. Hic, coi như là gặt hái được thành quả từ họp.

    Một ngày mệt bở hơi tai

    Cơ quan hội họp tới hai buổi liền

    Thủ trường thì nói triền miên

    Anh em ngồi xuống, đứng lên lộn xồn (lộn xộn)

    Vấn đề đưa ra họp bàn

    Bài ca muôn thuở nghe nhàm cả tai

    Thuốc lào phả khói lai rai

    Đồ sĩ ngồi vẻ luôn hai ả đào

    Chị thì ngồi nói tào lao

    Anh ngồi chồm hổm nhổ râu đỏ cằm

    "Mẫu hậu" nửa ngồi nửa nằm

    Thỉnh thoảng hứng chí lại nhăn răng cười

    Ta đây thấy chuyện nực cười

    Xin giấy, mượn bút - Mấy lời nhắc nhau


    Khâm phục! Khâm phục!
    Pác này giỏi thiệt, nhiều lúc ngồi họp mà em cũng cảm giác như được làm "nghị gật", nhưng chẳng thể "lĩnh hội" để thành thơ được như pác!

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn chienthangbk vì bài viết hữu ích
    BachThanhDC (23/11/2011)
  • #149808   23/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    "Ngày xửa, ngày xưa" tôi đọc được bài thơ này, thấy hay nhưng giờ chẳng còn nhớ tác giả là ai nữa. Mạn phép tác giả gửi cho mọi người trên BOX thơ của dân luật ĐỌC rồi BÌNH nhé!

    PHIÊN TÒA HAI NGƯỜI

    Em "giết" trái tim anh
    Và trở thành thủ phạm
    Luật không ghi tội danh
    Anh thành người chịu nạn

    "Cố tình gây thương nhớ"
    Lập phiên tòa xử ngay
    Ồ! Cuộc đời thật hay
    Em là người xét xử

    Thủ phạm - Người thiếu nữ
    Lại ngồi ghế quan tòa
    Còn anh bước chân ra
    Liền thành tên "bị cáo"

    Tòa đập bàn quát tháo
    "Tội ngươi đáng bị treo
    Nhưng theo luật tình yêu
    Xử cho ngươi trắng án"

    Luật sư liền can gián
    "Thủ phạm là nạn nhân"
    Chuyển sang cho thẩm phán
    Anh thành "tù chung thân"

    Công lý bằng cán cân
    Bên tình và bên tội
    Nhốt tên tù chung thân
    Vào trái tim biết lỗi.%.

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn chienthangbk vì bài viết hữu ích
    BachThanhDC (23/11/2011) quanghanh370 (02/11/2012) chauvinhbac (06/04/2013)
  • #149810   23/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Có yêu mới biết tình yêu đẹp
    Đẹp cả không gian đẹp cả lòng
    Đẹp trong đôi mắt tình trong vắt
    Đẹp má em hồng nghiêng nón thơ

    Có yêu mới biết tình yêu bạc
    Bạc trắng lòng ta bạc cả đời
    Bạc trên môi héo tình cay đắng
    Bạc trắng đường về ta với ta.
    ST

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn kim_hoang vì bài viết hữu ích
    quanghanh370 (02/11/2012)
  • #150022   24/11/2011

    hanhphuclabinhyen
    hanhphuclabinhyen

    Male
    Sơ sinh

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:12/11/2011
    Tổng số bài viết (10)
    Số điểm: 71
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    bài thơ rất hay, cảm động. chúc anh sức khỏe hạnh phúc và thành công.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hanhphuclabinhyen vì bài viết hữu ích
    quanghanh370 (02/11/2012)
  • #150129   24/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    Chưa hiểu nhiều về luật
    Vì không phải chuyên ngành
    Nên đến với mọi người
    Trong diễn đàn Dân luật
    Để hiểu biết nhiều hơn
    Xả xì-trét, căng thẳng
    Cho người thoải mái hơn

    Đến bây giờ bỗng thấy
    Yêu "Dân luật" lạ kỳ
    Yêu tất cả mọi người
    Trong Cộng đồng Dân luật
    Chúc tất cả mọi người
    Từ các bác, các chú
    Các chị, rồi các anh
    Đến các bạn, các em,...
    Một cuộc sống MẠNH KHỎE
    Ngày nào cũng VUI VẺ
    Và ONLINE thường xuyên
    Trả lời và viết bài
    Ngày càng HAY thật HAY!
    Mong diễn đàn - nhà ta
    LUÔN TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN!


    Mọi người ơi, đừng cười
    Đừng chê "thơ con cóc"

    Cập nhật bởi chienthangbk ngày 24/11/2011 11:38:41 CH

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
    4 thành viên cảm ơn chienthangbk vì bài viết hữu ích
    BachThanhDC (25/11/2011) boyluat (25/11/2011) nganle89 (25/11/2011) chauvinhbac (06/04/2013)
  • #150131   25/11/2011

    boyluat
    boyluat
    Top 50
    Male
    Lớp 12

    Thái Nguyên, Việt Nam
    Tham gia:19/04/2010
    Tổng số bài viết (1808)
    Số điểm: 19520
    Cảm ơn: 358
    Được cảm ơn 810 lần


    Bạn có bài thơ hay thế, cảm ơn nhé :)

    Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.

    Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.

    Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.

    Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)

    M: 0934.666.282 - E: [email protected] - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

     
    Báo quản trị |  
  • #150342   25/11/2011

    nganle89
    nganle89
    Top 500
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2010
    Tổng số bài viết (336)
    Số điểm: 7167
    Cảm ơn: 34
    Được cảm ơn 120 lần


    Hai sắc hoa ti gôn


     Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn

    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn

    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc

    Tôi chờ người đến với yêu đương

     

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

    Dải đường xa vút bóng chiều phong

    Và phương trời thẳm mờ sương cát

    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

     

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi

    Thở dài trong lúc thấy tôi vui

    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ

    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

     

    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì

    Cánh hoa tan tác của sinh ly

    Cho nên cười đáp:

     Màu hoa trắng

    Là chút lòng trong chẳng biến suy

     

    Đâu biết lần đi một lỡ làng

    Dưới trời đau khổ chết yêu đương

    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!

    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

     

    Từ đấy thu rồi, thu lại thu

    Lòng tôi còn giá đến bao giờ

    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ

    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

     

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

    Và từng thu chết, từng thu chết

    Vẫn giấu trong tim bóng một người

     

    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết

    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa

    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ

    Và đỏ như màu máu thắm pha

     

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

    Một mùa thu trước rất xa xôi

    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã

    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

     

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ

    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu

    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng

     Người ấy sang sông đứng ngóng đò

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng

     

    Trời ơi, người ấy có buồn không?

    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ

    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. 

    (ST)

    Ms Ngan,

    Mail: [email protected]

    H/P: 0948 899 067

    Skype/Yahoo/Twitter: nganle89

    -----------

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nganle89 vì bài viết hữu ích
    kim_hoang (26/11/2011)
  • #150432   26/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần



    Bài này của TTKH.

    KH nhớ còn có 1 bài thơ về hoa tigon. Nghe rằng giang hồ đồn thì là bài thơ của "người ấy" gửi tặng lại tác giả KKTH.

    Người ta trả lại e cánh hoa tàn

    Thôi thế tình duyên cũng dở dang
    Màu tím tigon đã biến sắc
    Tìm người yêu cũ phủ màu tang

    Không ! hỡi người yêu của tôi ơi

    Ngờ đâu e giết một cuộc đời
    Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
    Hình ảnh em hoài mãi thế thôi

    Quên làm sao được buổi ban đầu

    Một cánh tigon đã khắc sâu
    Một cánh hoa xưa màu hy vọng
    Vẫn còn in mãi trái tim đau

    Tôi biết làm sao được hả trời

    Dứt tình hoa nở mãi khôn nguôi
    Thôi.. e hãy giữ nguyên màu hoa lá
    Kỷ niệm ngàn năm 1 cuocj đời
    (ST)

    Còn 1 bài thơ về loài hoa mầu tím:  Vi ô lét. Bài thơ nói về tình yêu của đôi trai gái.Lâu rồi KH không nhớ hếtn post lên lên pakon ai biết thì bổ sung giùm nha.


    Chép tặng "Hội iu thật lòng" do Trantrinhtuananh lập.


    Ngày xưa có đôi trai gái có đôi trai gái yêu nhau

    Khi ánh hoàng hôn tạm biệt sóng bạc đầu
    Khi đôi môi đã trộn nhiều thắm thiết
    Người con gái chỉ tay vào dòng nước xiết
    Một bông hoa màu tím bị dập vùi
    Hoa nổi lên, chìm xuống bị sóng đẩy lùi
    Dòng sông đẹp vẫn âm thầm dữ dội
    Hãy vớt lấy anh ơi !
                                Người con gái dứt lời

    Tiếng kêu đau thương như trái tim vò xé

    Hỡi sóng gió nào bằng tình trẻ
    Chành trai nghe tiếng gọi của người yêu
    Lao xuống dòng sông chẳng biết mình liều
    Quyết lấy lại bông hoa từ sóng dữ
    Ôi! Thủy chung chính là đem bất tử
    Hạnh phúc tan rồi, hạnh phúc còn lại trong em

    Chàng trai vớt được bông hoa nhưng đuối sức
    Chàng gắng mang đến tay người yêu đầy tận lực
    Và thốt lên:
                              Hãy nhớ lấy em!
    Đố chính là Vi ô let
    Người ta đặt tên cho hoa
    Để ghi nhớ câu chuyện xót xa
    Kỷ niệm ngày xưa hôm nay ghi lại
    Anh bỗng nhớ đến em
    Niềm tự hào trân chính dâng lên

    Giang hồ bàn:

    Chỉ khi nào đời sóng gió
    Mới hiểu được - ai người đã gần ta
    Chỉ khi nào hoa rơi tơi tả
    Mới hiểu được - ai người đã nâng hoa.

    Sưu tầm.


                          
    Cập nhật bởi ntdieu ngày 26/11/2011 06:59:12 SA Xóa bài trích dẫn. Cập nhật bởi kim_hoang ngày 26/11/2011 12:15:16 SA Cập nhật bởi kim_hoang ngày 26/11/2011 12:13:11 SA Cập nhật bởi kim_hoang ngày 26/11/2011 12:01:37 SA

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn kim_hoang vì bài viết hữu ích
    quanghanh370 (02/11/2012)
  • #150675   27/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    Không rượu sao mà say chuyếnh choáng?
    Không bão dông sao ngồi đứng không yên?
    Không sương khói sao nhạt nhòa ảo vọng?
    Giây phút nào ta đối diện cùng em?
    (st)


    Đọc lâu rồi nên chẳng nhớ được tên
    Thấy hay hay nên chép tặng mọi người
    Ai có hứng hãy đặt tên giúp với
    Bài thơ hay chẳng lẽ lại "không tên"?

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
  • #150788   27/11/2011

    dungabcluat
    dungabcluat
    Top 500
    Male


    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2011
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 2089
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 118 lần


    chienthangbk viết:
    Không rượu sao mà say chuyếnh choáng?
    Không bão dông sao ngồi đứng không yên?
    Không sương khói sao nhạt nhòa ảo vọng?
    Giây phút nào ta đối diện cùng em?
    (st)


    Đọc lâu rồi nên chẳng nhớ được tên
    Thấy hay hay nên chép tặng mọi người
    Ai có hứng hãy đặt tên giúp với
    Bài thơ hay chẳng lẽ lại "không tên"?


    Thơ xưa chắc chắn đã có tên.
    Phải chăng đã làm điều không nên.
    Ngỏ lời khi ta đang chếnh choáng.
    Nên giờ không nhớ được cả tên

    Luật sư. Chuyên Tư vấn doanh nghiệp - Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp

    ĐT 0916029966 Email: [email protected]

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn dungabcluat vì bài viết hữu ích
    chienthangbk (27/11/2011)
  • #150799   27/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    dungabcluat viết:
    chienthangbk viết:
    Không rượu sao mà say chuyếnh choáng?
    Không bão dông sao ngồi đứng không yên?
    Không sương khói sao nhạt nhòa ảo vọng?
    Giây phút nào ta đối diện cùng em?
    (st)


    Đọc lâu rồi nên chẳng nhớ được tên
    Thấy hay hay nên chép tặng mọi người
    Ai có hứng hãy đặt tên giúp với
    Bài thơ hay chẳng lẽ lại "không tên"?


    Thơ xưa chắc chắn đã có tên.
    Phải chăng đã làm điều không nên.
    Ngỏ lời khi ta đang chếnh choáng.
    Nên giờ không nhớ được cả tên


    Đúng ra là "nó" đã có tên
    Chỉ vì lâu quá không nhớ nổi
    Chứ chẳng phải vì làm điều không nên
    Nếu ai còn nhớ thì nhắc hộ
    Còn không đặt "tạm" là KHÔNG TÊN

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
  • #150683   27/11/2011

    nganle89
    nganle89
    Top 500
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2010
    Tổng số bài viết (336)
    Số điểm: 7167
    Cảm ơn: 34
    Được cảm ơn 120 lần


    MÙA XUÂN CHÍN


    Trong làn nắng ửng khói mơ tan

    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

    Sột soạt gió trêu tà áo biếc

    Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang

     

    Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời

    Bao cô thôn nữ hát trên đồi

    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

     

    Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi

    Hổn hển như lời của nước mây

    Thầm thỉ với ai ngồi dưới trúc

    Nghe ra ý vị và thơ ngây.

     

    Khách xa gặp lúc mùa xuân chín

    Lòng trí bâng khuâng chợt nhớ làng

    Chị ấy năm nay còn gánh thóc

    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?

    (Hàn mặc Tử)

    Ms Ngan,

    Mail: [email protected]

    H/P: 0948 899 067

    Skype/Yahoo/Twitter: nganle89

    -----------

     
    Báo quản trị |  
  • #150817   27/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    Đọc mấy bài thơ của nganle89 tự nhiên lại nhớ tới cái thời "yêu không dám ngỏ"
    Nhân hôm nay là một ngày chủ nhật, xin tặng nganle89 và những người yêu thơ, một bài thơ của nhà thơ Tế Hanh (nếu tôi nhớ không nhầm ), viết về tuổi "nhí nha nhí nhố":

    CHỦ NHẬT

                                                      
    Buồn làm sao cho ngày chủ nhật
    Của người học trò vơ vẩn hay yêu
    Những ngày xưa vui vẻ hơn nhiều
    Ngồi chăm chú lắng nghe lời thầy giảng
    Hay vui đùa chuyện trò cùng chúng bạn
    Trí bình yên thư thái biết bao nhiêu
    Và nhất là ... được trông thấy người yêu
    Người thiếu nữ xinh như tờ giấy trắng
    Lần đi học là một lần đo đắn
    Đi làm sao cho gặp được giữa đường
    Cô học sinh tha thướt đến trường
    Tay đỡ nón và tay cầm sách vở.
    Ngày chủ nhật là một ngày mong nhớ
    Ở trong nhà không ngớt ngoái trông ra
    Hy vọng người yêu mến bước ngang qua
    Gặp gỡ mãi cũng gây tình lưu luyến.
    Chờ đã mệt mà người không thấy đến
    "Có bao giờ người nghĩ đến ta đâu?!"
    Thì giờ trôi qua ....Nắng xế ngang đầu
    Lòng rưng rức, người bần thần bực bội
    Quần với áo đã mấy lần thay đổi
    Quyển sách nào đem đọc cũng buồn tênh
    Tâm hồn ta như có vẻ bấp bênh
    Như chán chê, như rã rời ngao ngán.
    Ta tưng tức, ta giận hờn các bạn
    Sao mải vui không đến với ta chơi?
    Ta trách thầm những kẻ ở xa xôi
    Sao hờ hững không thư từ chi cả?
    Quanh quẩn mãi, trông ra trời sắp ngả
    Lần cuối cùng nhất định bước ra đường
    Đi bơ vơ lòng thấm thía ngùi thương
    Đường quen quá, chán chường như tắt lối
    Ta quay lưng lủi thủi trở về nhà
    Không hiểu sao thấy tiếc một ngày qua!
    Cập nhật bởi chienthangbk ngày 27/11/2011 08:25:23 CH

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn chienthangbk vì bài viết hữu ích
    nganle89 (27/11/2011)
  • #150841   27/11/2011

    nganle89
    nganle89
    Top 500
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2010
    Tổng số bài viết (336)
    Số điểm: 7167
    Cảm ơn: 34
    Được cảm ơn 120 lần


    hi. em cảm ơn anh chienthangbk nhé. hjhj

    Ms Ngan,

    Mail: [email protected]

    H/P: 0948 899 067

    Skype/Yahoo/Twitter: nganle89

    -----------

     
    Báo quản trị |  
  • #151477   29/11/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Bán trời 1

    Nhà đất ông đây ko thèm bán
    Mày có mua ko? ông bán trời
    Sổ đỏ , sổ đen ông có hết
    Bạc tiền mày có được bao nhiêu?

    Sổ đỏ đây này mày thấy ko?

    Từ đây.. đến đấy của nhà ông
    Mày xem cho kỹ rồi thương lượng
    Mày thấy trời ông có đẹp ko?

    Ông ra giá nhé: năm nghìn tỷ

    Lại quả cho mày bớt năm trăm
    mày lên trên ấy tha hồ rộng
    Ở tít trên cao có sướng ko?

    Mày có mua ko? Ông làm giấy

    Hay mày chưa quyết để ông thôi
    Nghĩ lại thực ra ông vẫn tiếc
    Bởi vì ông túng phải bán thôi
    (KH)

    Bán trời 2

    Báo đăng đã được hơn mười số
    Sao ko có khách hỏi mua trời?
    Hay tại giá mình ra max quá
    Người ta chê đắt chẳng ai mua

    Thôi thì.. xuống giá còn non nửa
    Lần này ắt hẳn khối kẻ mua
    Mình lo bán sớm còn trang trải
    Nợ nần ta trả quách cho xong

    Phen này ông bán trời xong nhé
    ông sẽ làm cơm thết bạn bè
    Nâng chén mừng ông đây đổi vận
    ông giờ nói láo khối thằng nghe

    Ông sẽ mua nhà sẽ tậu xe
    Sánh bước giai nhân những đêm hè
    Đông về thưa chuyện cùng cha mẹ
    Nhờ người mai mối chuyện trăm năm
    (KH)

    Muốn lên cung Quảng
    Từ khi đổi vận khách vắng teo
    Đêm buồn ko ngủ ngắm trăng treo
    Bỗng đâu nhạc sáo xa vẳng lại
    Chi Hằng cung Quảng đi du xuân

    Chị ơi! dừng bước cho em hỏi
    Cung Quảng có còn chỗ trống ko?
    Trần thế người đông mà đất chật
    Em ko tài cán để bon chen

    Chán ngắt nhân tình cũng thế thái
    Bạc bẽo làm sao..bạc tựa vôi
    Em thôi ko ở, e ko ở
    Chị dẫu khuyên e chẳng ích gì

    Cho e đi với, em đi với!
    Em biết thi thơ biết gảy đờn
    Đêm khuya thanh vắng e với chị
    Nâng chén rượu nồng ngạo thế gian
    (KH)

    Không đề

    Năm nay tài vận vẫn chửa thông
    Tiền bạc cứ là đổ xuống sông
    Đá kia ném xuống tăm còn nổi
    Tiền sao thả xuống chẳng thấy hồi?
    Tết nhất đến nơi mà túng bấn
    Túi thì rỗng tuếch ví thì ko
    Nợ vay khôn trả sang năm mới
    Năm nay tài vận chửa hanh thông

    Ô hay! Cứ tưởng 'kinh' với 'tế'
    Tiền bạc đi rồi trở lại ko?
    Tết nhất năm nay ko tiếp khách
    Đừng thằng nào đến quấy rầy ông
    (KH)


     
    Cập nhật bởi kim_hoang ngày 29/11/2011 11:55:52 CH Cập nhật bởi kim_hoang ngày 29/11/2011 11:51:49 CH

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn kim_hoang vì bài viết hữu ích
    chienthangbk (30/11/2011)
  • #151480   30/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần



    Đúng là "thằng bé" vẫn ham chơi! (Đọc lại bài thơ của Tú Xương: Tự cười mình ở trên nhé!)
    Chứng nào tật ấy không thay đổi
    "Lô đề - cờ bạc" rồi phải không??

    Đất đê đã cắm hết mất rồi
    Nên định toan đem bán cả trời?
    Hừm! Hừm! Hư quá, phải cho roi!

    Cập nhật bởi ntdieu ngày 30/11/2011 05:38:49 SA cắt bỏ trích dẫn

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
  • #151496   30/11/2011

    duyenbt1984
    duyenbt1984
    Top 500
    Female
    Lớp 3

    Quảng Ninh, Việt Nam
    Tham gia:26/02/2011
    Tổng số bài viết (348)
    Số điểm: 4428
    Cảm ơn: 165
    Được cảm ơn 76 lần


    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Lấy tiền cho gái có đòi được không?
    Ông trời ông bảo rằng: không
    Tao chẳng đòi được huống chi là mày


    Thu đi để lại lá vàng
    Chàng đi để lại cho nàng đứa con


    (st)

     
    Báo quản trị |  
  • #151739   30/11/2011

    Quycongchungthanglong
    Quycongchungthanglong

    Sơ sinh

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:02/10/2011
    Tổng số bài viết (2)
    Số điểm: 55
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 1 lần


    òa! bài thơ hay và còn mang đầy ý nghĩa
     mình có bài thơ Tình tự st gửi cà nhà đọc chơi nè

         TÌNH...ANH

     Em ơi em có biết
    Chẳng biết là bao lâu
    Và chẳng biết từ đâu
    Anh đã nhớ thương em

    Em ơi em có biết
    Anh đã nhớ thương em
    Suốt cả ngày lẫn đêm
    Lúc nào anh cũng nhớ

    Em ơi! em có biết
    Anh đã nhớ thương em
     Sao! em chẳng thương anh?
    Cho lòng anh bớt nhớ

    Em ơi! em đã biết...!
    Sao...! em lại thờ ơ
    Sao...! em lại ngẩn ngơ!
    Làm tình anh đau đớn

    Em ơi! em có biết
    Dù không được em thương
    Anh đã cố kiên cường
    Vì anh thương em thật
    ...................
    ....................
    chúc cả nhà vui vẽ khi đọc thơ. hjhj
    có nhiều ý kiến đóng góp cho diễn đàn nhé!




     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Quycongchungthanglong vì bài viết hữu ích
    KIDT20042004 (10/03/2012)
  • #151742   30/11/2011

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    Anh ơi, em có biết!
    Nhưng mà hổng dám đâu
    Nếu suốt cả ngày lẫn đêm
    Lúc nào anh cũng nhớ

    Thì em sẽ.......bốc mùi!

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |