Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

Chủ đề   RSS   
  • #74341 20/12/2010

    mathuynb
    Top 500
    Female
    Lớp 1

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2010
    Tổng số bài viết (151)
    Số điểm: 2381
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 15 lần


    Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

    Những bài thơ hay và ý nghĩa!
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 26/05/2011 11:04:42 SA

    Để gió cuốn đi ...

     
    345258 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

29 Trang «<2345678>»
Thảo luận
  • #116266   08/07/2011

    KhacDuy25
    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88510
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1982 lần


     Tình thu
     
     Anh nhớ em chiều thu hôm đó
    Em như cơn gió thở vào lòng anh
    Tiếng cười đùa như nàng tiên bé nhỏ
    Anh không rõ đã yêu tự khi nào,
    Phút cầm tay ôi cảm xúc dâng trào
    Ánh mắt nhìn sương sương bên vệt nắng
    Bỗng chết lặng ngỡ nàng em đứng đó,
    Má đào hồng e thẹn cả trời mây.

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn KhacDuy25 vì bài viết hữu ích
    HaiVy88 (08/07/2011)
  • #116554   09/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    Tặng các bạn bài thơ "Tì Bà" của Bích Khê một nhà thơ tiền chiến. Chú ý: bài thơ chỉ dùng toàn thanh bằng, diễn tả cảm xúc mơ màng....


    Nàng ơi! tay đêm đang giăng mền
    Trăng đan qua cành muôn tơ êm
    Mây nhung pha màu thu trên trời
    Sương lam phơi màu thu muôn nơi

    Vàng sao nằm im trên hoa gầy
    Tương tư người xưa thôi qua đây
    Ôi nàng năm xưa quên lời thề
    Hoa vừa đưa hương gây đê mê

    Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
    Dây đàn yêu đương run trong mơ
    Hồn về trên môi kêu : em ơi
    Thuyền hồn không đi lên chơi vơi

    Tôi qua tim nàng vay du dương
    Tôi mang lên lầu lên cung thương
    Ôi tôi bao giờ thôi yêu nàng
    Tình tang tôi nghe như tình lang

    Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
    Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
    Đâu tìm đào nguyên cho xa xôi
    Đào nguyên trong lòng nàng đây thôi

    Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
    Sao tôi không màng kêu: em yêu
    Trăng nay không nàng như trăng thiu
    Đêm nay không nàng như đêm hiu

    Buồn lưu cây đào xin hơi xuân
    Buồn sang cây tùng thăm đông quân
    Ô hay buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi! vàng rơi!  thu mênh mông
    Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 10/07/2011 12:55:16 CH Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 10/07/2011 12:41:27 CH

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn YenNguyen_ vì bài viết hữu ích
    tranthibichvan_tax06 (10/07/2011)
  • #116558   09/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    Một bài nữa nhé, nhưng là của Phạm Thiên Thư, bài này đã theo tôi suốt một thời áo trắng và bây giờ đã gần thành bà lão bài " Ngày Xưa Hoàng Thị"


    Em tan trường về
    Đường mưa nhỏ nhỏ
    Chim non dấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng

    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài

    Anh đi theo hoài
    Gót giầy thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng

    Em tan trường về
    Cuối đường mây đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối

    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần

    Em tan trường về
    Đường mưa nhỏ nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuối vở

    Thương ơi! vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mỉm môi cười
    Anh mang nỗi nhớ

    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau

    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa nở

    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng dáng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy mầu?

    Chân theo tìm nhau
    Còn là vang vọng

    Đời như biển động
    Xóa dấu ngày qua
    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương mà nhớ

    Phố ơi muôn thuở
    Giữ vết chân tình
    Tìm xưa quanh quẩn
    Ai mang bụi đỏ

    Dáng em nho nhỏ
    Trong cõi xa vời
    Tình ơi! Tình ơi!

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn YenNguyen_ vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (09/07/2011)
  • #116622   10/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    Ai cũng có cha mẹ, rồi sẽ có một ngày  bỏ chúng ta mà đi. Có một người bạn chép tặng bài thơ này có tên tác giả nhưng không biết đăng từ nguồn nào. Chắc không vi phạm đâu nhỉ. Tặng mọi người, mong rằng ai còn cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn cho họ khi họ còn sống với chúng ta, đừng để cuộc sống bộn bề cuốn hút và khi quay nhìn lại thì chỉ còn là lời hối tiếc : "phải chi hồi đó"



    Bài thơ của người già bị bệnh

    Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,

    Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,

    Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,

    Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.

     
    Đầu ngật ngầy váng vất,

    Thương con mình tất bật ngược xuôi,

    Mấy ngày qua luôn túc-trực không rời,

    Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm
    .
     
    Bàn tay già chầm chậm,

    Thờ thẩn nắm tay con.

    Từ rãnh mắt xoáy mòn,

    Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ
    .
     

     
    Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,

    Chuyện tuổi già, con ủ-rũ làm chi.

    Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,

    Mình may mắn, có gì mà áo-não
    .
     
    Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,

    Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,

    Vì một mai khi rời khỏi nơi đây,

    Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.

     
    Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,

    Để cho con phải lo lắng miệt mài

    Đời con còn nhiều trách-nhiệm trên vai,

    Đâu có thể chực-chầu hoài sớm tối.

     
    Thân gầy còm yếu đuối,

    Sao kham nổi đường xa.

    Thêm việc sở, việc nhà,

    Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.

     
    Người già thường cau-có

    Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.

    Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,

    Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.

     
    Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu,

    Dẫu cơ-hàn, mà rau cháo có nhau.

    Bao năm qua mất Mẹ , bấy năm sầu,

    Bố gượng sống với niềm đau-lẻ-bạn.

      
    Bố chỉ hận mình không còn sức khỏe,

    Đở đần con việc lẻ-tẻ hôm mai,

    Để chiều về, con bớt phải loay-hoay
    ,
    Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.

     
    Khi bị đẩy vào trong phòng hồi-lực,

    Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.

    Dù thoát nạn hôm nay,

    Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặc.

     
    Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,

    Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua.

    Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,

    Con cũng đở xót xa giờ
    đưa tiễn.
     
    Mai kia rời bệnh-viện,

    Con đừng bịn-rịn xót xa,

    Hãy nghe lời y-tá dặn ngày qua,

    Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.

     
    Cuộc sống mới dù là mưa hay bão,

    Bố không buồn,tự bảo vẫn còn may,

    Vì biết rằng, chỉ quanh-quẩn đâu đây,

    Con cháu Bố đang vui vầy hạnh-phúc.

     
    Rồi sẽ có những buổi chiều hun-hút,

    Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.

    Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,

    Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray-rứt.

     
    Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,

    Nhìn thấy con hạnh-phúc, Bố vui lòng.

    Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong,

    Con phải sống cho chồng, cho con cái.

     
    Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,

    Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,

    Mà con không kịp đến lúc phân-kỳ,

    Nói cùng Bố lời chia-ly vĩnh-viễn.

     

     
    Đêm trơn giấc, người con rời bệnh-viện,

    Đôi mắt già quyến-luyến vọng đưa chân.

    Trong ký-ức phai dần
    ,
    Khuôn  mặt những người thân vùng hiển-hiện.

     
    Lòng chợt thoáng bùi-ngùi khi nghĩ đến

    Phút lên đường, theo ước-nguyện ba-sinh
    ,
    Chân bơ-vơ trong tăm tối một mình,

    Mò mẫm lối hành-trình về thiên-cổ.

     
    TRẦN VĂN LƯƠNG

    Cập nhật bởi ntdieu ngày 10/07/2011 04:23:14 CH Sửa cỡ font chữ. Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 10/07/2011 12:57:53 CH Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 10/07/2011 12:34:59 CH

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn YenNguyen_ vì bài viết hữu ích
    tranthibichvan_tax06 (10/07/2011)
  • #116644   10/07/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    Thích bài 1 & bài 3 của chị 10kg. Bài 1 toàn thanh bằng nên cảm giác nhẹ nhàng mặc dù lòng lúc này lại rất " nặng nề ".

    Bài 3, thắt lòng vì ...!!!

    Cảm ơn chị 10kg.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
    YenNguyen_ (10/07/2011)
  • #116648   10/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    Bích Vân ơi! sao mà " lúc này lòng lại rất nặng nề" vậy hả cái người từng kêu gọi người khác "Hãy sống lạc quan và yêu đời, mọi khó khăn rồi sẽ qua....!"

    Chị có khi cũng vậy đó nhưng mà thôi "ignore it as if it never touched your heart" , nếu cần cứ khóc một trận cho đã rồi lau nước mắt tiếp tục bước về phía trước.

    Không hiểu chuyện gì làm cho Vân cảm thấy như vậy chị nói bừa vậy nhé!

    À! tặng Vân 3 chữ "Tâm như thủy"


    Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 10/07/2011 06:57:12 CH Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 10/07/2011 05:59:37 CH

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn YenNguyen_ vì bài viết hữu ích
    tranthibichvan_tax06 (11/07/2011)
  • #116691   11/07/2011

    tranthibichvan_tax06
    tranthibichvan_tax06
    Top 25
    Female
    Dân Luật bậc 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:31/08/2010
    Tổng số bài viết (3405)
    Số điểm: 82389
    Cảm ơn: 1341
    Được cảm ơn 2744 lần


    YenNguyen_ viết:
    Bích Vân ơi! sao mà " lúc này lòng lại rất nặng nề" vậy hả cái người từng kêu gọi người khác "Hãy sống lạc quan và yêu đời, mọi khó khăn rồi sẽ qua....!"

    Chị có khi cũng vậy đó nhưng mà thôi "ignore it as if it never touched your heart" , nếu cần cứ khóc một trận cho đã rồi lau nước mắt tiếp tục bước về phía trước.

    Không hiểu chuyện gì làm cho Vân cảm thấy như vậy chị nói bừa vậy nhé!

    À! tặng Vân 3 chữ "Tâm như thủy"



    Nhiều khi vận vào mình mới thấy thật khó thực hiện chị ạ !

    Em hiểu vì sao chị tặng em 3 chữ : Tâm như thủy !

    Em cảm ơn chị nhiều.

    Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

    Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

    Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

     
    Báo quản trị |  
  • #116678   10/07/2011

    ruxy_cantho
    ruxy_cantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:09/07/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


                         Em vẫn biết tình yêu là ảo mộng
                         Như cuộc đời được bao kẻ không mơ
                         Dẫu ngày mai em tỉnh giấc muộn màng
                         Nhưng hôm nay em sẽ yêu say đắm

                         Em sẽ yêu như tình vừa mới chớm
                         Dẫu biết anh lãng tử chốn phong trần
            
                 Em yêu anh em muốn lòng anh hiểu
                         Một điều chỉ một điều nhỏ bé
                         Em đã yêu anh và em muốn được yêu

                         Em vẫn biết lòng anh không muốn hiểu
                         Không muốn yêu và cũng chẳng cần em
                         Nhưng anh ơi hãy nhớ một điều 
                         Chỉ 5 chữ thôi: "em yêu anh mãi mãi".
    Cập nhật bởi ruxy_cantho ngày 10/07/2011 09:14:34 CH

    " Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa

    Chết vì yêu là sống trong tình yêu."

    gmail: [email protected]

    yahoo:numadau1811

    ĐT:0907468787

     
    Báo quản trị |  
  • #116860   11/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    Bé ruxy_cantho ơi!

    Cái chữ ký của em ấy mà:
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    có thể ăn nữa bữa, ngủ nữa đêm nhưng không thể đi nữa đường chân lý, yêu bằng nữa trái tim

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    có thể ký lại như vầy cho dễ nhớ không, theo vần ấy mà đọc lên sẽ như là thơ ấy:

    " Ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa đêm, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi một nửa đường chân lý"

    chị lanh chanh thôi, đừng giận nhé!



    Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 11/07/2011 04:01:49 CH

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
  • #116924   11/07/2011

    ruxy_cantho
    ruxy_cantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:09/07/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    hihi! em cảm ơn chị đã góp ý. Đọc lại em cũng thấy hay hay!

    " Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa

    Chết vì yêu là sống trong tình yêu."

    gmail: [email protected]

    yahoo:numadau1811

    ĐT:0907468787

     
    Báo quản trị |  
  • #117640   14/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    14-07-2011

    Chán quá, chán người, chán tình đời, chán cả trái đất này, muốn lên ở cung trăng. Mượn thơ của Tản Đà tự thán vậy:

    Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
    Trần thế em nay đã chán rồi
    Cung quế đã ai ngồi đó chửa
    Cành đa xin chị nhấc lên chơi
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống thế gian cười

    (tặng Tiểu Hổ, em chẳng bao giờ biết trang web này đâu nhỉ?, chị chán em lắm)
    Cập nhật bởi YenNguyen_ ngày 14/07/2011 11:28:58 SA

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
  • #118878   20/07/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    YenNguyen_ viết:
    14-07-2011

    Chán quá, chán người, chán tình đời, chán cả trái đất này, muốn lên ở cung trăng. Mượn thơ của Tản Đà tự thán vậy:

    Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
    Trần thế em nay đã chán rồi
    Cung quế đã ai ngồi đó chửa
    Cành đa xin chị nhấc lên chơi
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống thế gian cười

    (tặng Tiểu Hổ, em chẳng bao giờ biết trang web này đâu nhỉ?, chị chán em lắm)

    Kệ!
    Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
    Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
    Chua chua, chát chát đen đời mực
    Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
    Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn lặng
    Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
    Chê chê, trách trách âu đành chịu
    Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.

    To chị 10kg: Hãy mặc kệ đời!

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn trantrinhtuananh vì bài viết hữu ích
    YenNguyen_ (22/07/2011)
  • #120116   26/07/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    YenNguyen_ viết:
    14-07-2011

    Chán quá, chán người, chán tình đời, chán cả trái đất này, muốn lên ở cung trăng. Mượn thơ của Tản Đà tự thán vậy:

    Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
    Trần thế em nay đã chán rồi
    Cung quế đã ai ngồi đó chửa
    Cành đa xin chị nhấc lên chơi
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống thế gian cười

    (tặng Tiểu Hổ, em chẳng bao giờ biết trang web này đâu nhỉ?, chị chán em lắm)

    Tỉnh say, hay dở... thế thì thôi,
    Bán dại đem mua cả đất trời
    Chưa tỉnh đã say, nào mấy kẻ ?
    Chẳng say sao tỉnh, phí bao đời !
    Chị Hằng* than thở, đêm đèn vắng
    Ông Thái** mon men, sáng mặt cười
    Vui vẻ dương trần thơ với rượu
    Trên trời có thích xuống đây chơi.

    *Hằng Nga & ** Thái Dương.

    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #120120   26/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    trantrinhtuananh viết:


    .................................................
    Chưa tỉnh đã say, nào mấy kẻ ?
    Chẳng say sao tỉnh, phí bao đời !




    Đã chắc gì ai tỉnh ai say?

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn YenNguyen_ vì bài viết hữu ích
    chauvinhbac (06/04/2013)
  • #118091   16/07/2011

    tuanbui211988
    tuanbui211988
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/01/2011
    Tổng số bài viết (193)
    Số điểm: 1277
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 55 lần


    Chiều một mình lang thang con đường nhỏ
    Bao kỷ niệm trong tôi lại chợt ùa về
    Về một thời cùng em chung bước
    Để giờ đây mỗi đứa một phương trời...

    Ta chia tay khi em không cần nữa
    Cần có anh trong cuộc đời mình
    Để em bước tiếp... tìm cuộc sống lạ
    Tìm một người chưa từng phải là anh...

     
    Báo quản trị |  
  • #118191   16/07/2011

    ruxy_cantho
    ruxy_cantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:09/07/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


    #1f497d;">                   Sẽ phôi pha lấp kín bụi đời
                       Em sẽ yêu vì ngày mai thức dậy
                       Chẳng còn anh chẳng còn lại chút tình
                       Em sẽ yêu vì tim em đã nguyện
                       Dẫu xa nhau nhưng tình vẫn trao người.

    " Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa

    Chết vì yêu là sống trong tình yêu."

    gmail: [email protected]

    yahoo:numadau1811

    ĐT:0907468787

     
    Báo quản trị |  
  • #118192   16/07/2011

    ruxy_cantho
    ruxy_cantho

    Sơ sinh

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:09/07/2011
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 0 lần


                   Anh có biết hôm nay anh không đến
                   Là tình em vết rạn được thêm sâu
                   Anh có hiểu hôm nay anh không đến
                   Là tình em nát vụn dưới chân anh
                   Em vẫn hỏi anh yêu em không nhỉ?!
                   Nhưng lặng thầm lời anh nói với em
                   Những khoảng trống vô tình theo ngày tháng
                   Em nhớ anh em rất nhớ anh.

    " Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa

    Chết vì yêu là sống trong tình yêu."

    gmail: [email protected]

    yahoo:numadau1811

    ĐT:0907468787

     
    Báo quản trị |  
  • #118877   20/07/2011

    trantrinhtuananh
    trantrinhtuananh
    Top 500
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:15/06/2011
    Tổng số bài viết (219)
    Số điểm: 2370
    Cảm ơn: 37
    Được cảm ơn 77 lần


    Nản?

    Nhớ nhớ thương thương mệt lắm rồi.
    Buồn buồn tủi tủi chỉ mình tôi
    Người nơi phương ấy có còn nhớ?
    Quán cũ năm xưa hẹn đành thôi?

    (Tuấn Anh)






    "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..."

     
    Báo quản trị |  
  • #119444   22/07/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (124)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 96
    Được cảm ơn 123 lần


    trantrinhtuananh viết ngày 20/07/2011 02:06:44 CH:
    Nản?

    Nhớ nhớ thương thương mệt lắm rồi.
    Buồn buồn tủi tủi chỉ mình tôi
    Người nơi phương ấy có còn nhớ?
    Quán cũ năm xưa hẹn đành thôi?

    (Tuấn Anh)

    To: Tuấn Anh: Hãy mặc kệ người



    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
  • #119173   21/07/2011

    hellkid9x
    hellkid9x

    Sơ sinh

    Quảng Nam, Việt Nam
    Tham gia:21/07/2011
    Tổng số bài viết (12)
    Số điểm: 355
    Cảm ơn: 11
    Được cảm ơn 1 lần


     Chắc tui định nghĩa được tình yêu !
    Có khó gì đâu một buổi chiều .
    Đưa tay tìm cách "luồn lách luật"
    Vô tù ngồi ngáp,khỏi cần yêu
    ( cả nhà đọc giải stress cho zui thôi.hjc)
     
    Báo quản trị |