Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

Chủ đề   RSS   
  • #74341 20/12/2010

    mathuynb
    Top 500
    Female
    Lớp 1

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2010
    Tổng số bài viết (151)
    Số điểm: 2381
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 15 lần


    Những bài thơ tự làm, sưu tầm hay trong cuộc sống!

    Những bài thơ hay và ý nghĩa!
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 26/05/2011 11:04:42 SA

    Để gió cuốn đi ...

     
    345272 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

29 Trang «<9101112131415>»
Thảo luận
  • #156984   22/12/2011

    kim_hoang
    kim_hoang

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2010
    Tổng số bài viết (56)
    Số điểm: 800
    Cảm ơn: 61
    Được cảm ơn 36 lần


    Khi mới tham gia danluat có cùng trantrinhtuananh luận về tỉnh say ở đời. KH đã post nhưng chưa trọn bài hôm nay xin mạn phép đc post tiếp.


    Say


    Vẫn biết là men đắng

    Sao ta vẫn uống say?
    Vẫn biết chén chua cay
    Sao ta còn uống mãi?

    Một chén..hai..ba chén

    Ai bảo rượu ko say?
    Ta say hay ta tỉnh?
    Có lẽ là ta say

    Rượu say..Ừ. Rượu say

    Ta có say đâu nhỉ?
    Người đời sao ngốc thế?
    Người cứ bảo ta say

    Người bảo ta là say

    Ta thấy mình vẫn tỉnh
    Người bảo là người tỉnh
    Ta lại thấy người say

    Người say bả lợi danh

    Ta say say men rượu
    Ta say ta lại tỉnh
    Người say.. người mãi say

    Người ơi! Ta bảo này

    (Sao cứ phải đọa đày)
    Đua chen chi danh lợi
    Khi trở về cát bụi
    Tay trắng hoàn trắng tay

    Đời ơi ! Ta bảo này

    Đời chưa quên ta chứ?
    Đời với ta cùng uống
    Chúng mình thỏa sức say

    Bởi cõi lòng ta đắng

    Ta buồn ta uống say
    Bởi đời nhiều chua cay
    Ta say..ta lại uống
    (KH)
    Trả Lời Với Trích Dẫn

    TÂM

    TỊNH

    VIÊN

    THÀNH

     
    Báo quản trị |  
  • #157400   26/12/2011

    trinhviettiep
    trinhviettiep
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:01/06/2011
    Tổng số bài viết (136)
    Số điểm: 3510
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 45 lần


    các bạn làm thơ hay quá
    #ff00ff;">Mênh mông muôn mẫu một màu mưa,
    Mãi miết miên man mãi mịt mờ.
    Mộng mị mõi mòn mai một một
    Mỹ miều may mắn mấy mà mưa

    " Học, học nữa, học mãi"

     
    Báo quản trị |  
  • #157402   26/12/2011

    trinhviettiep
    trinhviettiep
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:01/06/2011
    Tổng số bài viết (136)
    Số điểm: 3510
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 45 lần


    Thơ làm cho tâm hồn của mỗi chúng ta vui vẻ và yêu đời
    #a0522d; font-size: 16px;">

    Có 1 thời hoa tím đã phôi pha
    chiếc áo ko còn như 1 màu trắng sữa
    cũng hoen rồi theo vệt cũ thời gian

    " Học, học nữa, học mãi"

     
    Báo quản trị |  
  • #157406   26/12/2011

    trinhviettiep
    trinhviettiep
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:01/06/2011
    Tổng số bài viết (136)
    Số điểm: 3510
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 45 lần


    Mọi nguời,  gia đình dân luật chúng ta cùng thương yêu nhau

    #a0522d; font-size: 16px;">Em ko thể nói yêu anh như đường
    Vì ngọt wá ta thường hay nghi hoặc
    Liệu có còn gì trong đó nữa hay ko
    Em ko thể nói yêu anh như vàng
    Vì ta đâu phải là người luôn giàu có
    Hết vàng rồi tình yêu có còn ko
    Chỉ có chút muối mặn biển đông
    Em yêu anh nồng nàn như thế đó
    Vẫn vị mặn ko ai có thể
    Wên được đi trong vô tận đời thường

    Yêu em nhiều nhưng anh mãi lặng thinh
    Sẽ không nói sợ thêm lần thất bại
    Trái tim yêu em dù điện phân vẫn vậy
    Như trái đất không tròn nhưng trái đất xoay!

    " Học, học nữa, học mãi"

     
    Báo quản trị |  
  • #157411   26/12/2011

    trinhviettiep
    trinhviettiep
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:01/06/2011
    Tổng số bài viết (136)
    Số điểm: 3510
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 45 lần


    #a0522d;">Đúng là tình yêu là cánh chuồn chuồn , khi yêu nó đậu khi buồn nó bay,
    CHÚC CẢ NHÀ MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC
    CHÚC NHŨNG NGƯỜI BẠN TRONG DIỄN ĐÀN TRÀN ĐÀY HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THÂN !

    Em đâu rồi hỡi người yêu giấu hỡi,
    Để anh ngồi nhớ thấu màn đêm
    Giờ này em trong giấc ngủ êm đềm
    Có biết chăng lòng anh đang thương nhớ


     

    " Học, học nữa, học mãi"

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn trinhviettiep vì bài viết hữu ích
    KIDT20042004 (10/03/2012)
  • #157412   26/12/2011

    trinhviettiep
    trinhviettiep
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:01/06/2011
    Tổng số bài viết (136)
    Số điểm: 3510
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 45 lần


    #a0522d;">

    LỐI NHỎ TA VỀ SAO QUÊN LỐI !


    Anh lại về lối cũ của đôi ta
    Lòng ngậm ngùi đọc thư rồi bật khóc
    Lá thư dài chưa phai giấu chữ yêu anh...
    Từng dòng lệ lăn vệt dài trên má


    CÁC BẠN ƠI CHÚNG TA CÙNG NHAU CHIA SẼ TÌNH CẢM CHÂN THÀNH, ĐỂ ĐƯỢC HOÀ QYUỆN CÙNG TÌNH THƯƠNG !

    " Học, học nữa, học mãi"

     
    Báo quản trị |  
  • #157415   26/12/2011

    trinhviettiep
    trinhviettiep
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Bình Định, Việt Nam
    Tham gia:01/06/2011
    Tổng số bài viết (136)
    Số điểm: 3510
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 45 lần


    #a0522d;">

    Ta cùng nhau yeu trên toán học !

    Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích
    Tình em nào cố định ở nơi đâu
    Anh tìm em khắp diện tích địa cầu
    Nhưng căn số đời anh đành cô độc

    " Học, học nữa, học mãi"

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn trinhviettiep vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (02/01/2012)
  • #158152   29/12/2011

    BachThanhDC
    BachThanhDC
    Top 10
    Cao học

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2009
    Tổng số bài viết (5291)
    Số điểm: 50883
    Cảm ơn: 1843
    Được cảm ơn 3561 lần
    ContentAdministrators
    SMod

    #7030a0;">Làm lại giấc mơ

    #7030a0;">Em thay đổi thật nhiều khiến anh chẳng nhận ra
    Em của giấc mơ anh, thoắt chẳng còn thân thiết
    Em tự bước ra khỏi giấc mơ anh, mà em dâu có biết
    Hay chính anh cần làm lại giấc mơ.

    Làm lại giấc mơ ư? Quả là điều quá khó
    Có được một giấc mơ phải mấy kiếp đợi chờ
    Muốn làm lại giấc mơ phải làm lại sự thật
    Bởi mơ cho ra hồn, đâu phải chuyện... lơ mơ./.


    (ST)

    Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (02/01/2012)
  • #158163   29/12/2011

    bluesea117
    bluesea117

    Male
    Chồi

    Lai Châu, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2011
    Tổng số bài viết (92)
    Số điểm: 1125
    Cảm ơn: 16
    Được cảm ơn 38 lần


    ....Anh đi rồi...biền biệt.

    Em vẫy gọi nghìn trùng.

    ....Rã rời bàn tay mỏi.

    Cũng chỉ là mông lung.

    ....Em ngồi đong nỗi nhớ.

    Sóng ngoài kia vỗ về.

    " Thôi tạ từ ngày cũ...

    Dòng đời còn nhiêu khê. "

    ....Xin anh một lần nói.

    Mình chẳng còn của nhau.

    ...Để em đừng hoài vọng...

    Con tim đừng nhói đau!

    ....Mai này ta gặp lại.

    Mình sẽ như thế nào?

    ....Bẽ bàng duyên tình cũ.

    Có còn bàng hoàng đau?

    ....Em ngồi đong nỗi nhớ.

    Gọi tên anh chẳng thành.

    ....Ơi...ngày xưa kỷ niệm !

    Bao giờ phủ rêu xanh? ./.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn bluesea117 vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (02/01/2012)
  • #158628   01/01/2012

    chienthangbk
    chienthangbk
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Phú Thọ, Việt Nam
    Tham gia:16/11/2011
    Tổng số bài viết (262)
    Số điểm: 3469
    Cảm ơn: 65
    Được cảm ơn 97 lần


    Kể ra hôm nay cũng là TẾT! Lại nhớ tới bài thơ của Tú Xương, có lẽ thời nào cũng vẫn thấy đúng! Chép lên đây để mọi người cùng "ngẫm lại" nhé!

    NĂM MỚI CHÚC NHAU

    Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau
    Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
    Phen này ông quyết đi buôn cối
    Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
    Đứa thì mua tước đứa mua quan
    Phen này ông quyết đi buôn lọng
    Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.

    Nó lại chúc nhau cái sự giàu,
    Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu ?
    Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
    Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu?

    Nó lại mừng nhau có lắm con
    Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn
    Phố phường chật hẹp người đông đúc
    Bồng bế nhau lên nó ở non.

    Bắt chước ai ta chúc mấy lời :
    Chúc cho khắp hết cả trên đời
    Vua, quan, sĩ, thứ người trong nước
    Sao được cho ra cái giống người!

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?.......

    .....Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi.....

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn chienthangbk vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (02/01/2012)
  • #160945   14/01/2012

    mathuynb
    mathuynb
    Top 500
    Female
    Lớp 1

    Ninh Bình, Việt Nam
    Tham gia:22/10/2010
    Tổng số bài viết (151)
    Số điểm: 2381
    Cảm ơn: 14
    Được cảm ơn 15 lần


    Đọc bài thơ của bạ, buồn man mác, 21/12/2011 rồi, giờ ở nhà chắc bố mẹ đang bận lắm đây!!!

    Để gió cuốn đi ...

     
    Báo quản trị |  
  • #168073   25/02/2012

    Conhan
    Conhan

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/02/2012
    Tổng số bài viết (48)
    Số điểm: 545
    Cảm ơn: 25
    Được cảm ơn 30 lần



    Em suốt đời bắt hạt nắng trên tay
    Ngỡ bắt được
                            mà không bắt được
    Giọt nắng phía sau
    em lại tìm phía trước
    Em quay đầu
    giọt nắng đã tàn phai
    Em
    Mê hồn trước những giọt nắng mai
    Cái giọt nắng mỏng mềm như cánh bướm
    Em đâu biết nắng trên đồng, trên ruộng
    Nhắm mắt rồi, đom đóm cứ bay theo
    Như suốt đời
    Em
    Đuổi bắt tình yêu
    Muốn ghì chặt cho riêng mình ấm nóng
    Nhưng tình yêu
    có khác gì giọt nắng
    Ngỡ đậu xuống tay mình
    Lại rớt xuống tay ai…
     
    Tg: Huy Trụ

     

     

     
    Cập nhật bởi Conhan ngày 25/02/2012 12:12:47 SA Cập nhật bởi Conhan ngày 25/02/2012 12:12:03 SA
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Conhan vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (25/02/2012)
  • #168087   25/02/2012

    KhacDuy25
    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88510
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1982 lần


    ...#7030a0;">tình yêu
    #7030a0;">có khác gì giọt nắng
    #7030a0;">Ngỡ đậu xuống tay mình
    #7030a0;">Lại rớt xuống tay ai...
                                    (trích dẫn bài thơ trên)

     Câu thơ ý nghĩa thâm thúy, trân trọng cảm ơn bạn!

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    Báo quản trị |  
  • #169209   29/02/2012

    bluesea117
    bluesea117

    Male
    Chồi

    Lai Châu, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2011
    Tổng số bài viết (92)
    Số điểm: 1125
    Cảm ơn: 16
    Được cảm ơn 38 lần


    Anh ơi?Em có khóc đâu anh...?
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ !
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

     Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...

     Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh...
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười...!!!
     
    Báo quản trị |  
  • #169300   29/02/2012

    Conhan
    Conhan

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/02/2012
    Tổng số bài viết (48)
    Số điểm: 545
    Cảm ơn: 25
    Được cảm ơn 30 lần


    bluesea117 viết:
    Anh ơi?Em có khóc đâu anh...?
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ !
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

     Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...

     Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh...
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười...!!!


    Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Người ta cười khi quá chua cay
    Người ta cười trước những đổi thay
    của bao trái tim không chân thật

    Cũng tiếng cười sao đầm ấm tha thiết thế
    Cũng tiếng cười sao lòng ta khó hiểu.
    (sưu tầm)
     
    Báo quản trị |  
  • #169646   02/03/2012

    bluesea117
    bluesea117

    Male
    Chồi

    Lai Châu, Việt Nam
    Tham gia:28/06/2011
    Tổng số bài viết (92)
    Số điểm: 1125
    Cảm ơn: 16
    Được cảm ơn 38 lần


    Thế là anh tỉnh cơn say...
    Thế là em chịu đắng cay một đời.

    Thế là gió thoảng, mây trôi...
    Thế là em đã quên lời thề xưa !

    Thế là hết sớm lại trưa...
    Thế là bão nổi, mây mưa ngập lòng.

    Thế là yêu cũng bằng không...
    Thế là thương nhớ cũng chồng người ta !

    Thế là em đã đi xa...
    Thế là em đã quên ta mất rồi !

    Thế là thế...người tình ơi !
    Thế là tình đến, để rồi tình đi.

    Thế là yêu để làm chi ?
    Thế là câm nín, cười đi với đời.

    Thế là thuyền vẫn chơi vơi...
    Thế là thôi hết, một thời bến mơ
     
    Báo quản trị |  
  • #170988   09/03/2012

    Conhan
    Conhan

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/02/2012
    Tổng số bài viết (48)
    Số điểm: 545
    Cảm ơn: 25
    Được cảm ơn 30 lần


    Lạnh lẽo gió thu có ai hay
    Người cười kẻ khóc thế gian say
     Xưa nay duy có mình ta tỉnh
    Tỉnh để làm chi đầy đắng cay

    (Sưu tầm)
     
    Báo quản trị |  
  • #171502   12/03/2012

    luatQuynhnhu
    luatQuynhnhu
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Bắc Ninh, Việt Nam
    Tham gia:15/09/2011
    Tổng số bài viết (759)
    Số điểm: 8837
    Cảm ơn: 60
    Được cảm ơn 585 lần


    CHIA TAY..................... ( sưu tầm)

    #ebebeb;">Em phải về thôi xa các anh thôi
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Từ nay không được cưỡi cá lên chầu
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Được nói được cười cùng các táo
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Và cùng tập tạ với Thiên Lôi
    #ebebeb;" />
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Em phải về thôi xa Thiên đình ta
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Bao ngày qua bao kỷ niệm vơi đầy
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Em cố rồi nhưng các anh chẳng hiểu
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Để lại lòng em cay đắng ngậm ngùi
    #ebebeb;" />
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Chia tay anh chia tay Nam Tào ơi !
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Chia tay thôi chia tay cô Đẩu ơi !
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Tôi theo về nỗi đau cùng bóng đá
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Tôi mang theo về giấc mơ huy chương
    #ebebeb;" />
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Chia tay anh chia tay Ngọc Hoàng ơi !
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Khi chia tay ta không kịp liên hoan
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa
    #ebebeb;" /> #ebebeb;">Gửi lại cho anh sự nghiệp ...Phụt bôn (football)
            các bạn có thể xem biến thể chia tay hoàng hôn trên youtube ở link:http://www.youtube.com/watch?v=p9VYjiQx4ns

    CÔNG TY LUẬT QUỲNH NHƯ : SỐ 62 NGUYỄN GIA THIỀU- TP BẮC NINH- TỈNH BẮC NINH : 0199 826 1982 ; 099.689.5678 Cung cấp dịch vụ

    -Tư vấn thường xuyên cho Doanh Nghiệp -Tư vấn tất cả các lĩnh vực pháp luật-

    -Tranh tụng tòa án: Vụ án Hình sự;Vụ án dân sự;vụ án hành chính;Tranh chấp Lao động;Tranh chấp hôn nhân gia đình;Tranh chấp đất đai;Tranh chấp kinh doanh thương mại;Thu hồi nợ

    - Trợ giúp pháp lý- Đại diện Ngoài tố tụng; soạn thảo đơn từ, di chúc,....

    -Tư vấn pháp luật miễn phí

    +qua mạng Danluat.vn :http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su/luatquynhnhu

    +Qua điện thoại số : 093 617 3333

    +Qua email : [email protected]

    -Địa chỉ : 62 Phố Nguyễn Gia Thiều - TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh

    tel: 02223- 857 093 Hotline: 099 689-5678

    Mobile: 093 617 3333

    hoặc : 099 -689.5678

    Giám đốc: Luật sư Phạm Tiến Quyển

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn luatQuynhnhu vì bài viết hữu ích
    thuongdanchandat (14/03/2012)
  • #176246   04/04/2012

    Hien1958
    Hien1958

    Male
    Sơ sinh

    Thanh Hoá, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 17 lần


    Kính tặng Thầy Thích Tâm Mẫn (nhân cuộc lữ hành nhất bộ nhất bái đến Thanh Hóa) bài thơ tựa đề:

    Chân Tu

    Thầy đi sáng đạo Như Lai

    Khơi thông suối rộng sông dài u minh

    Thầy đi bao nghĩa bao tình

    Cho nhân gian ánh bình minh cuộc đời

    Thầy đi khấn nguyện đất trời

    Cho đời ấm lại vạn lời từ bi

    Trăm năm một thoáng qua đi

    Bước Thầy để lại nhân nghì yêu thương

    Nam mô Phật giữa đời thường

    Bước thầy thêm sáng mười phương Phật đài

    Con cầu đức Phật Như Lai

    Hộ Thầy nhẹ bước đường dài “Chân Tu”

    Thanh Hóa 28/03/2012

    Lê Quốc Hiền

    ĐT 0913.293.518

    Cập nhật bởi Hien1958 ngày 04/04/2012 10:34:32 CH thêm ý
     
    Báo quản trị |  
  • #176250   04/04/2012

    Hien1958
    Hien1958

    Male
    Sơ sinh

    Thanh Hoá, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 385
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 17 lần


    Lặng nghe Mẹ kể ngày xưa
    chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
    .....................
    Nghẫng đầu mái tóc mẹ rung
    Gió bay như sóng biển tung trắng bờ....
     
    Báo quản trị |